'Cây táo nở hoa' tập 13: Nhã Phương xách vali đi theo tình cũ

TTGĐ - Chuyện của Châu (Thúy Ngân) như một cú đòn mạnh giáng vào cuộc sống vốn đầy căng thẳng của Ngọc (Thái Hòa), khiến anh nảy sinh những cảm xúc tiêu cực: hay cáu gắt, dễ nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt. Hạnh (Hồng Ánh) nhận thấy chồng thay đổi tính khí thất thường, nhưng lại không đủ tinh tế để tìm hiểu nỗi khổ tâm mà Ngọc đang giấu kín.

Giữa lúc Ngọc đang trong cơn giận dữ trực trào thì Phúc (Trịnh Thảo) đi học về muộn lại còn ăn nói bất cần với mẹ khiến cho tâm trạng của Ngọc càng tệ hơn. Anh mắng chửi con nặng nề: 'Không là gì trong nhà này thì cút đi… Thích thì nghỉ học rồi muốn làm gì thì làm!'.



Những lời nói của Ngọc như giọt nước tràn ly, khiến cho Phúc bùng nổ sự bất mãn, uất ức với ba: 'Ba không có quyền nói như vậy. Ba đâu có muốn sinh con ra đâu. Lúc mẹ có bầu con, ba kêu mẹ bỏ con đi mà. Tối ngày ba chỉ biết có cô chú thôi, đó mới là gia đình của ba mà đúng không? Con ghét ba….'.

Ngọc nhói lòng trước những lời nức nở của con. Hạnh đau thấu tâm can, không biết làm gì hơn ngoài oán trách Ngọc. Lúc này, bà Ích (Mỹ Duyên) đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ những mâu thuẫn của gia đình Ngọc, biết không phải là ngày tốt để đến xin tiền liền vội bỏ đi.


Sau những giây phút căng thẳng, tập 13 đã mang đến khán giả những thước phim lãng mạn của cặp đôi Dư (Song Luân) - Trúc (Minh Trang). Dư đã chủ động hẹn Trúc cùng đi dạo, ăn tối và một lần nữa đề nghị cả hai thử hẹn hò. Tuy anh chàng đã bày tỏ hết lời, câu nào câu nấy đều chân thành khiến khán giả 'lịm tim' nhưng Trúc vẫn từ chối vì đoán Dư nhỏ tuổi hơn mình: 'Tôi không thích người nhỏ tuổi đâu!'.

Dẫu vậy, Dư vẫn được Trúc mời vào nhà uống cà phê. Tuy đã gặp nhau vài lần nhưng hai người vẫn chưa biết gì về nhau, kể cả tên họ của đối phương. Chớp lấy cơ hội này, Dư tranh thủ giới thiệu về mình và rất tự nhiên gọi Trúc là 'bạn gái'. Chẳng ai ngờ Dư ở nhà lầm lì ít nói nhưng đứng trước người con gái mình thích lại trổ tài ăn nói hài hước, duyên dáng và có phần 'mặt dày' đáng yêu siêu cấp.



Trong lúc Dư đang 'cưa cẩm' Trúc thì có một vị khách không mời mà… 'trèo tường' đến, đó là Sở (Will) - gã hôn phu đã từng lừa gạt Trúc để kết hôn cùng cô gái khác. Sở say bí tỉ, ôm hoa trèo tường vào nhà Trúc định dỗ dành cô 'nối lại tình xưa', khiến Trúc giận tím người. Cô tìm mọi cách đánh đuổi Sở ra khỏi nhà, nhưng gã vẫn lì lợm đòi ở lại qua đêm tại và cho rằng 'ôm một cái em sẽ hết giận, như mọi khi'.


Ngồi trong nhà nghe những lời chướng tai của gã đàn ông đểu cáng, Dư tức sôi máu, muốn thay Trúc 'hành quyết' ngay gã. Nhưng những lời dặn dò của anh hai đã kìm anh lại: 'Dù có chuyện gì cũng phải nhịn, không được dùng đến nắm đấm'.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Dư liền nghĩ ra cách cởi trần khoe body 6 múi, đóng giả là bạn trai Trúc để bước ra dằn mặt gã đàn ông trơ trẽn kia. Rất nhanh, Trúc đã phối hợp 'diễn xuất' cùng Dư để 'tiễn vong' Sở.


Trong hoàn cảnh này, Sở vẫn còn trơ tráo mắng chửi Trúc là phản bội, bắt cá hai tay và dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm cô. Nếu không có Trúc can ngăn thì Dư gã đã ra tay cho gã 1 bài học nhớ đời.

Với màn giải vây vừa ngầu vừa mạnh mẽ của Dư, trái tim Trúc sắt đá cỡ nào cũng sẽ 'rung rinh'. Cặp đôi này hứa hẹn sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc tan chảy trái tim khán giả trong những tập sắp tới.

Ngoài ra, không rõ vì lý do gì mà tay đại ca Tân Cá Rô (Đức Thịnh) và đàn em vẫn luôn âm thầm theo dõi Dư…



Tại nhà Ngọc, Báu (Nhã Phương) đứng ngoài cửa hàng rào khóc bù lu bù loa nhưng không được vào nhà. Thân ai nấy lo, Ngà (Trương Thế Vinh) không rõ sự tình và cũng chẳng muốn xen vào chuyện giữa anh hai và Báu. Đến khi Dư trở về thì Báu đã bỏ đi, khiến cho Dư rất lo lắng nhưng không biết nên tìm chị ở đâu.



Trong lúc lang thang không chốn dung thân, Báu gặp lại Quân (Văn Anh) khi anh đang phát tờ rơi trước một quán ăn. Những ký ức cũ ùa về: Báu từng bị hành hung khi làm tiếp viên ở quán rượu, may nhờ Quân - lúc ấy đang là nhân viên quán rượu kịp thời cứu giúp. Vì cứu Báu mà Quân bị đánh gãy chân, để lại di chứng khiến anh không thể đi đứng bình thường được.



Hiện tại, dù Quân tỏ thái độ lạnh lùng xa cách nhưng Báu vẫn xách vali đi theo đến trước căn phòng trọ của anh rồi lặng lặng ngồi dầm mưa trước cửa, khiến Quân không đành lòng, phải mời Báu vào nhà.

Báu biết Quân nghiện rượu và có vẻ rất sợ anh sẽ lên cơn say. Báu năn nỉ Quân cho mình tá túc vài hôm, nhưng Quân có vẻ rất e dè: 'Nếu biết em ở đây, anh hai sẽ không để yên đâu'.



Nửa đêm, Báu bị sốt và được Quân ân cần chăm sóc. Cả hai đã nói với nhau những điều mà họ còn day dứt tự dáy lòng. Báu vẫn luôn lo sợ Quân ghét mình, bởi cô là nguồn cơn khiến đôi chân anh bị thương tật.

Lần đầu tiên, khán giả thấy mặt dịu dàng, ngoan ngoãn của Báu khi ở bên Quân, khác hẳn với một cô Báu 'hổ báo', ương bướng, hồ đồ thiếu suy nghĩ thường ngày.

Cái ôm tràn đầy tình cảm của Báu cùng những lời tâm sự của Quân dành cho cô hé lộ với khán giả rằng mối quan hệ giữa Quân - Báu không hề đơn giản: 'Trước đây tôi đã từng nói sẽ kiếm tiền để phẫu thuật cho em, nhưng tôi đã không làm được', 'Báu à, cuộc đời của em sẽ tốt đẹp hơn nếu không dính đến tôi…' .



Vì sao Báu cần phải phẫu thuật? Quá khứ giữa Quân - Báu đã từng xảy ra chuyện gì? Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo.

Tập 14 Cây táo nở hoa sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h thứ Ba - 04/05 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595