TTGĐ - Tại "Hãy là số 1", Én Vàng Thu Hà gây chú ý vì độ đầu tư cho tiết mục của mình.


Tập 6 "Hãy là số 1" lên sóng tối 16.3 trên HTV9 mang đến phần trình diễn đầy sắc màu của Thu Hà - Tăng Vịnh Nghi.

Trong đêm thi, Thu Hà đã tạo nên một sân khấu đầy sắc vàng và lung linh với "Giấc mơ có thật". Hóa thân vào vai một nữ hoàng, quán quân Én Vàng 2011 chứng minh sự cải tiến từng ngày của mình khi vừa múa - hát - diễn xuất.

Đặc biệt, giám khảo đã vô cùng ngỡ ngàng vì bản lĩnh của Thu Hà khi cô dám treo mình giữa không trung, cuộn tròn thân mình trong tấm lưới.

"Tiết mục đòi hỏi ngoài phần ca hát vũ đạo, bạn phải có một tinh thần thật cao, một sức khỏe thật tốt. Bạn đã làm cho tôi phải chăm chú xem từ đầu tiết mục" - NSND Hữu Quốc dành lời khen.

"Tất cả những gì em làm hôm nay, anh đã thấy được sự quyết tâm mãnh liệt của một người phụ nữ" - đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh nói.

Với Tăng Vịnh Nghi, thí sinh mang đến phần thi "Giấc mơ ảo vọng", xoay quanh một cô gái ước ao sự nổi tiếng - ánh hào quang của ngôi sao, chính vì vậy cô đã cam tâm đánh đổi nhiều thứ để rồi nhận ra rằng sau ánh hào quang không còn ai bên cạnh.

18 tuổi nhưng đầy năng lượng, cô gái nhỏ đã cho thấy được tài năng khi vừa hát - nhảy - diễn, qua đó cũng truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa và nhân văn.

Tuy nhiên, NSƯT Vũ Thành Vinh vẫn có đôi chỗ chưa thật sự hài lòng: "Em diễn nhiều đoạn giống nhau, nên anh chưa thấy bị bất ngờ".

Với giám khảo Mỹ Lệ, cô trông đợi Tăng Vịnh Nghi sẽ nhảy nhiều hơn. "Tiết mục của em có ý tưởng rất hay nhưng em chưa nhảy nhiều mà chỉ hát và diễn. Kịch thì có những bạn phụ diễn cho em. Thực sự mà nói, đây là một trình diễn trọn vẹn" - cô nói.

"Em có đầy đủ tố chất để trở thành một ca sĩ. Chúc mừng em khi có một gương mặt xinh xắn và giọng hát tốt" - NSND Hữu Quốc nói thêm.

Khôi Huy 

TTGĐ - Chuyện đó chuyện đây tập 39 là câu chuyện với chủ đề Tiện tay lấy đồ. Với góp mặt của dàn diễn viên Kiều Oanh - Thiên Hương - Bảo Bảo - Năm Chà.



Tiết kiệm - luôn là điều mà chúng ta luôn nhắc nhở nhau, không tiêu dùng lãng phí, tuy nhiên không phải vì vậy mà tự cho mình là đúng khi tiện tay lấy đồ của công về làm của riêng. Tình huống của Chuyện đó chuyện đây khai thác là khi hai người em trong nhà liên tục “lấp đầy” đồ dùng trong nhà bằng tài sản ở chỗ làm: giấy vệ sinh, dầu ăn,... Tuy rằng không phải vì ý xấu nhưng đây cũng là hành vi cần phải được nhắc nhở và không được làm.

Không chỉ là hành vi trái với đạo đức, trộm tài sản của công ty là việc nhân viên lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu của công ty một cách bất hợp pháp. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, bên cạnh đó, hành vi lấy trộm tài sản công ty còn là hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Ban đầu đôi khi chỉ là những món đồ nhỏ nhưng dần dần thành thói quen thì sẽ dẫn đến những tài sản có giá trị cao và lớn hơn, thậm chí nếu bị phát hiện sẽ bị khiển trách hoặc đình chỉ theo quy định của công ty.

Tập phát sóng tuần này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có lối suy nghĩ như nhân vật trong tiểu phẩm, hãy dừng ngay hành vi lấy đồ của công dùng cho việc tư, không để tái phạm và nếu tài sản có giá trị cao thì hãy tự thú nhận để có cách xử lý.

Chương trình Chuyện đó chuyện đây do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện. Chương trình phát sóng lúc 21 giờ 50 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1, tập 40 lên sóng vào ngày 17/3/2024.

VIDEO CLIP Tập 39 https://youtu.be/EAgfFhvYLGc

PV

TTGĐ - Sau thời gian ấp ủ, nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung chính thức giới thiệu đến khán giả album Mộc 2 chủ đề “Ký ức thanh xuân”.


Album Mộc 2 "Ký ức thanh xuân" là dự án âm nhạc tâm huyết của giọng ca 8X, tiếp nối sau thành công của album "Mộc" ra mắt vào 2019.

Album "Ký ức thanh xuân" làm không ít người đặt nghi vấn, liệu Nguyễn Hồng Nhung sẽ kể câu chuyện của chính mình hay vay mượn cảm xúc từ một ai đó để truyền tải đến người nghe.


Chia sẻ về thời điểm phát hành, nữ ca sĩ nói, trong suốt năm 2023, cô thấy có lỗi với người hâm mộ vì chưa hoạt động sôi nổi hay có nhiều đột phá trong nghề. Cho nên cô mong muốn dốc sức tạo ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng, tạo tiền đề cho năm 2024 năng nổ, bứt phá hơn trong nghề.

Cô bộc bạch: “Tôi muốn gợi lại ký ức cho khán giả ở thế hệ của mình để họ cảm nhận những bài hát như: Xa vắng, Mộng uyên ương hồ điệp, Tình như lá bay xa… Những bài hát đó gợi lại cho mọi người nhiều ký ức, tôi gọi đó là ký ức của thanh xuân”.

Theo cô, chất liệu acoustic tuy dễ nhưng lại là “một cô gái khó tính”, đòi hỏi người nghệ sĩ phải làm việc ăn ý với ban nhạc, đặt cảm xúc đúng lúc, đúng nơi để tạo ra một không gian âm nhạc không bị giới hạn.

Trước thắc mắc của mọi người về việc chọn phát hành album "tại phòng trà" thay vì trên các nền tảng số để đến gần với khán giả hơn, Nguyễn Hồng Nhung thừa nhận yêu thích những điều thuộc về truyền thống, cổ điển.

Nguyễn Hồng Nhung tâm sự: “Tôi và đội ngũ thiết kế làm việc miệt mài, đầu tư kỹ lưỡng cho dự án lần này hơn cả album đầu tay. Giữa thời điểm này để phát hành album vật lý thì rất hiếm. Tôi muốn dành sự trân trọng đó cho khán giả của mình”.

Album Mộc 2 chủ đề “Ký ức thanh xuân” sẽ chính thức được giới thiệu vào ngày 22.3.2024 tại phòng trà Bến Thành.

Nguyên Minh 
TTGĐ - Theo đạo diễn Lê Hoàng thì không người Việt Nam nào không thuộc thơ, vì vậy anh nói: 'Tôi nể các cô gái thuộc nhiều thơ hơn là cô gái có nhiều áo đẹp'.

Với chủ đề Khả năng tiếp thị thơ trong tập 43 của show truyền hình Kính đa chiều, host Lê Hoàng và nhà thơ Phong Việt cùng bàn luận về lý do thơ ca – một loại hình nghệ thuật mang tính sáng tạo và nhân văn nhưng lại gặp khó khăn trong việc thương mại hóa tiếp cận thị trường.


Mở đầu chương trình, host Lê Hoàng và nhà thơ Phong Việt đều đồng tình về quan điểm thơ ca là một sản phẩm có giá trị ý nghĩa đặc biệt về đời sống tinh thần. Nam đạo diễn chia sẻ: “Với tư cách một người yêu văn học, tôi thấy thơ có giá trị lắm. Hồi bé mình học trong trường với những câu thơ vang đi vang lại. Một người giáo viên giỏi là người luôn dùng thơ để dẫn chứng. Tôi gặp cô gái thuộc nhiều bài thơ, tôi nể lắm, còn gặp cô gái có nhiều áo đẹp chắc gì tôi nể. Thơ có giá trị là điều chắc chắn, không có gì phải nghi ngờ và nhà thơ cũng tương tự như vậy. Không người Việt Nam nào không thuộc thơ”.

Clip đạo diễn Lê Hoàngnói “Tôi nể các cô gái thuộc nhiều thơ hơn là cô gái có nhiều áo đẹp”:

Tuy thơ ca Việt Nam mang nhiều giá trị nghệ thuật và đi vào lòng người là vậy nhưng hiện nay số lượng bán ra lại rất ít, thậm chí các hiệu sách in thơ để bán cũng không nhiều.

Giải thích về việc các tập thơ khó bán chạy, nhà thơ Phong Việt cho rằng nguyên nhân một phần đến từ định kiến của người Việt Nam. “Chúng ta vẫn hay nói người đọc thơ là người sống không thực tế, khá sến súa và bay bổng nên trong suy nghĩ mặc định của nhiều người rằng khi đi mua và đọc thơ đồng nghĩa không được bình thường. Ngoài ra, tôi nghĩ những quyển sách thơ của chúng ta chưa chạm được đến cảm xúc số đông”, cha đẻ tập thơ Sinh ra để cô đơn chia sẻ.

Giữa nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan này, nhà thơ Phong Việt khẳng định lỗi đầu tiên thuộc về người viết thơ. Tác giả tập thơ Đã đi qua thương nhớ bày tỏ: “Chúng ta không viết được những câu thơ hay, những câu thơ chạm đến cảm xúc của mọi người như là những thế hệ của những bậc tiền bối trong làng thi ca Việt Nam như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính,…”.

Lý giải cụ thể về việc các nhà thơ hiện nay ít chạm đến cảm xúc số đông là vì hầu hết các tác giả chỉ phục vụ cho một nhóm đối tượng thiểu số yêu thi ca. “Tôi nghĩ có lẽ những nhà thơ Việt Nam hiện đại không nghĩ đến độc giả số đông. Đôi khi họ nghĩ quá nhiều đến sự sáng tạo cá nhân. Tương tự việc chúng ta hay nói về sản phẩm nghệ thuật phục vụ cho thị trường với sản phẩm nghệ thuật phục vụ cho nghệ thuật, cho những người chuyên môn thì tôi nghĩ rõ ràng là thơ ca bây giờ phục vụ cho thiểu số nhiều hơn đa số”, nhà thơ Phong Việt nêu quan điểm.


Trước sự phân cực nghiêng về các tập thơ nghệ thuật vị nghệ thuật thay vì thơ ca nghệ thuật vị nhân sinh, nhà thơ Phong Việt cho rằng đây là điều không tốt. “Trong một thời đại có quá nhiều phương tiện giải trí khác nhau thì cá nhân tôi thấy điều đó không tốt”, nhà thơ Phong Việt thẳng thắn.

Đồng tình với nam nhà thơ, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định giữa muôn vàn sự giải trí nếu mọi người không chọn thơ thì bản thân nhà thơ nên xem xét lại bản thân mình. Nam đạo diễn chia sẻ thêm: “Một sản phẩm có giá trị chỉ khi được xã hội công nhận. Đôi khi sự công nhận không đo bằng tiền và cũng không ngay hôm nay. Nhưng nếu đến 100 năm sau mà sản phẩm cũng không được công nhận thì vô nghĩa. Tuy chúng ta không thể mang những thước đo đấy áp vào nghệ thuật, nhưng dù sao vẫn nên có thước đo chuẩn mực đấy”.

Theo đạo diễn Lê Hoàng, đã từ nhiều năm nay, số lượng thơ bán ra không còn tích cực như trước vì lỗi lớn nhất chính là thơ ca xa rời các vấn đề xã hội. Đồng suy nghĩ với nam đạo diễn, nhà thơ Phong Việt tâm sự: “Tôi nghĩ số lượng nhà thơ có thể bán được sách bây giờ không quá 10 ngón tay vì chúng ta không đáp ứng đúng nhu cầu người đọc. Bản thân người làm thơ phải thay đổi tư duy sáng tạo, bắt kịp xu hướng của độc giả”.

Có thể thấy, thơ là phương tiện biểu đạt cảm xúc tinh tế và sâu sắc nhưng ngày nay thường không thu hút được sự quan tâm lớn với công chúng như các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, điện ảnh,… Để thi ca giữ được sự trường tồn, bên cạnh việc thay đổi định kiến độc giả về thơ thì chính nhà thơ cũng cần thay đổi cách thức sáng tạo, phù hợp với xu hướng thời đại hiện nay.

PV
TTGĐ - Tập 10 của Cười Xuyên Việt 2023 sẽ là trận chiến “sinh tử” tiếp tục với 4 đội còn lại Đẹp - Đẹp Lạ - Hahaha - Tây Ta Team. Cùng sự đồng hành của ban bình luận là: Diễn viên Lê Nam, Diễn viên Lạc Hoàng Long, Diễn viên Bảo Bảo và Diễn viên Nguyễn Anh Tú. Cùng sự kết nối duyên dáng của MC Diễn viên Năm Chà.


So Tài Thổi Nến là vòng chơi yêu cầu sức dẻo dai của các thành viên khi phải sử dụng vùng hông một cách khéo léo để dập tắt hết 10 ngọn nến. Với màn ra quân của cô em út Quỳnh Như, đàn anh Bé Châu đã phải bỏ chuyện chụp MRI để ở lại xem cô nàng chiến đấu. Nhưng cô chị Phan Như Thùy đã cho thấy sự linh hoạt khi thổi tắt 5 ngọn nến và mang về chiến thắng với 500 điểm, đội Đẹp Lạ với 200 điểm, 100 điểm và 0 điểm lần lượt thuộc về Hahaha và Tây Ta Team.

Trở lại với phiên bản nâng cấp hơn của game Thu Hoạch - yêu cầu sức mạnh và nhanh nhạy của các thành viên, 4 thành viên đứng thành 4 góc và ai nhặt được nhiều sản phẩm hơn sẽ thắng. Được nhận định là trận đấu ngang tài ngang sức, Umilan đã khá chật vật với các cô em Phương Linh - Dương Bảo Châu - Quỳnh Như. Bằng sự nhanh nhẹn bù lại cho vòng trước, Quỳnh Như đem về 4000 điểm, 3100 - 3000 - 1600 lần lượt là của Hahaha - Đẹp Lạ - Đẹp.

Cuộc hỗn chiến đã chính thức diễn ra trong vòng chơi Bịt Mắt Bắt Gà - 2 thành viên của 2 đội sẽ đeo bịt mắt dùng cây đánh vào các thành viên khác dựa vào tiếng gà kêu được các thành viên còn lại mang lên chân. Nối tiếp trận hỗn chiến của tuần trước, 4 thành viên cầm gậy của tuần này cũng không ngoại lệ khi liên tục khiến các đối thủ phải lo lắng vì khá “tàn sát”. Dàn mỹ nữ nhà Đẹp tiếp tục chinh phục game lần này với 1300 điểm, Tây Ta Team với 600, Đẹp Lạ 400 và 200 của đội Hahaha.


Thăng Bằng Khéo là trò chơi cuối đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng của các thành viên khi phải đứng trên thanh ngang, lấy gấu bông về mà không chạm tay và chân lên nền bột. Sở hữu ngoại hình “size XXL”, Bé Tư đã mang về tràng cười sảng khoái, đội trưởng Di Dương cũng khiến người xem cười nắc nẻ vì sự “dẻo dai” ngoài mong đợi. Lại lần nữa, đội trưởng Huyền Trâm nối tiếp chiến thắng của các chị em mang về 500 điểm vượt trội.

Sau 4 vòng thi, đội Đẹp đã mang về chiến thắng và nhận được 8 triệu từ ban tổ chức và các đội còn lại nhận được 4 triệu.

Chương trình Cười Xuyên Việt do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Mì Hảo Hảo. Chương trình phát sóng lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1, tập 11 lên sóng vào ngày 22/3/2024.

PV
TTGĐ - Câu Chuyện Cuộc Sống tuần này tiếp tục lên sóng chia sẻ với những câu chuyện: Những hành động nhỏ đầy ý nghĩa trong ngày 8/3, sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, rạch ròi trong công việc.

Quốc tế phụ nữ 8/3 không chỉ là dịp tôn vinh phái đẹp mà còn là cơ hội để cánh đàn ông thể hiện hành động ý nghĩa cho người mình yêu thương. Và với chị em phụ nữ chỉ cần những hành động nhỏ nhưng chân thành là đủ để họ cảm thấy hạnh phúc.

Có thể với nhiều người đàn ông việc thể hiện tình cảm là điều không dễ dàng. Nhưng với người phụ nữ, việc nhận được tin nhắn yêu thương, được chồng dành thời gian cùng nhau đi dạo phố, ăn những món ăn mình thích là điều họ luôn mong muốn nhận được. Người phụ nữ xứng đáng được yêu và sự quan tâm, không chỉ vào những dịp lễ lớn mà còn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.


Ngày 8/3 cũng là dịp chúng ta nhìn thấy những tấm thiệp mà các em nhỏ làm tặng mẹ mình , hay niềm được nhân lên khi các em trao cho mẹ những bông hoa điểm mười, những sự ghi nhận trong học tập. Món quà dù dưới hình thức nào chỉ cần nó xuất phát từ yêu thương, biết ơn, trân trọng cũng điều rất ý nghĩa với người nhận được. Điều quan trọng không phải đến từ những món quà đắt tiền, hay những gì quá lớn lao mà là những khoảnh khắc đáng nhớ. Chính sự tự nhiên và chân thành từ trái tim mới là yếu tố quan trọng nhất khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.

Câu Chuyện Cuộc Sống phát sóng vào lúc 19:50 Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.

PV

TTGĐ - Trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, diễn viên Kim Nhã – cựu thành viên nhóm hài BB&BG của BB Trần – bật khóc khi kể về những góc khuất cuộc đời.

Diễn viên – người mẫu Kim Nhã tên đầy đủ là Vũ Trần Kim Nhã sinh năm 1990. Cô nổi tiếng từ các video hài tham gia cùng nhóm BB&BG.

Năm 2016, Kim Nhã tạo ‘cơn sốt’ khi trở thành thí sinh đầu tiên lọt vào nhà chung Vietnam’s Next Top Model. Tuy không tiến sâu, dấu ấn của Kim Nhã vẫn in đậm trong lòng khán giả.

Những năm trở lại đây, khán giả ít thấy cô tham gia nghệ thuật. Năm 2023, Kim Nhã bất ngờ báo tin vui con gái chào đời, đ.ánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống. Hiện tại, nữ diễn viên đang làm chủ một cửa hàng.

Luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và nhiều năng lượng, ít ai biết Kim Nhã cũng gặp nhiều thăng trầm về tình duyên lẫn sự nghiệp.

Tập 207 chương trình Gõ cửa thăm nhà, nữ diễn viên Kim Nhã lần đầu mở lòng chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật vất vả cùng những biến cố gia đình .

Năm 18 t.uổi, Kim Nhã được mẹ cho theo học lớp người mẫu. Đó là cột mốc giúp cô gặp gỡ và có được tình bạn đẹp, thân thiết như gia đình với diễn viên BB Trần và nhóm BB&BG.


“Lúc đó có một người bạn trong nhóm sang nước ngoài lấy chồng. Bình thường tụi em đi chơi hay giỡn với nhau nên quyết định quay lại những video nhỏ để gửi qua cho người bạn đó. Nhưng vì dung lượng lớn nên đành phải đăng lên YouTube. Bẵng đi một thời gian, chính cả nhóm cũng không ngờ lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả nhiều như vậy. Từ đó, nhóm quyết định tiếp tục thực hiện các video và BB&BG chính thức ra đời”, cô nhớ lại.

7 năm sau khi thành lập, nhóm BB&BG tan rã khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi phải liên tiếp đối mắt với loạt biến cố, Kim Nhã rưng rưng nước mắt.

Ba tháng thi Vietnam’s Next Top Model cũng là quãng thời gian mẹ Kim Nhã mất ngủ triền miên còn cô vừa đối mặt anti-fan, vừa bị sụp đổ tinh thần, cùng lúc gia đình cũng tan vỡ.

Những lúc bế tắc, khó khăn nhất, Kim Nhã luôn có sự hiện diện của BB Trần – người đồng nghiệp, người anh thân thiết. Cô nói: “Có chuyện tới là gọi cho BB Trần chứ chẳng biết gọi ai. Chưa bao giờ anh ấy buông tay tôi. Hai đứa coi nhau như người thân trong gia đình. Có khó khăn hay biến cố hai đứa vẫn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ có BB Trần mà tôi mới được như ngày hôm nay”.

Bên cạnh đó, ít ai biết diễn viên Kim Nhã có một t.uổi thơ không trọn vẹn khi từ nhỏ đã không biết cha mình là ai. Mãi đến năm 24 t.uổi, cô mới tìm gặp được cha ruột ở Thanh Hóa.


Chiêm nghiệm lại mọi chuyện, Kim Nhã cho biết cô vẫn dành cho cha ruột nhiều tình cảm và luôn mong ông hạnh phúc với gia đình mới.

Mặt khác, khi nhắc đến cha dượng, Kim Nhã nghẹn ngào xúc động bởi đối với cô, cha dượng chính là người đã bù đắp cho khoảng trống tình cảm bị thiếu, là chỗ dựa vững chắc trong suốt quãng đường trưởng thành.

Được biết, một tay cha dượng chăm lo, nấu từng bữa ăn, bù đắp tình cảm cho cô và mẹ. Không may ông đã qua đời sau bạo bệnh cách đây 2 năm, để lại trong lòng nữ diễn viên nhiều nhớ thương.

Cuối chương trình, Kim Nhã xúc động không kìm nổi những giọt nước mắt khi nhận được món quà bất ngờ từ người bạn thân thiết – BB Trần.

Cũng nhờ đó mà nữ diễn viên có thêm động lực để bước tiếp con đường sắp tới để lo cho con gái, để báo hiếu cho mẹ.

Giờ đây, điều Kim Nhã mong mỏi nhất không gì hơn là sức khỏe và sự bình an của mẹ – người đã một tay nuôi nấng, chăm sóc cô giữa muôn vàn khó khăn.

PV

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595