Nguyễn Lê Bá Thắng xúc động cất tiếng hát cảm ơn người mẹ U90 tại 'Sân khấu đầu tiên'

TTGĐ - Tập 17 chương trình Sân khấu đầu tiên vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Vũ Mạnh Cường. Câu chuyện của ca sĩ, diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng nghẹn ngào đứng trên sân khấu dành tặng món quà đặc biệt cho mẹ ruột khiến nhiều người xem không khỏi xúc động.

Nguyễn Lê Bá Thắng được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Gọi giấc mơ về, Cổng mặt trời, Một ngày không có em... Có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Bá Thắng cũng từng mời người mẹ nghệ sĩ của mình phụ diễn trong một cuộc thi nhưng chưa một lần nào anh đứng trên sân khấu hát tặng cha mẹ mình. Vì vậy, nam ca sĩ mong muốn đứng trên Sân khấu đầu tiên để dành tặng mẹ một món quà tinh thần đặc biệt.


Trò chuyện cùng MC Vũ Mạnh Cường, Bá Thắng cho biết, từ nhỏ anh đã chứng kiến sự tần tảo của mẹ. Gia đình đông người, cha làm việc bên Quân đội thường xuyên đi công tác xa, khi cả nhà chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống, mẹ vốn là một nghệ sĩ hát bội đã phải bỏ hết tất cả để một mình chăm lo các con. “Đối với Thắng thì mẹ như một ‘kho tàng’, một người mẹ và cũng là một người bạn trong gia đình. Mẹ là một nghệ sĩ nhưng đã tất bật chăm sóc con cái. 4 giờ sáng mẹ đã dậy lấy bánh mì đi bán ở các chợ, ở bến xe rồi lại tranh thủ về nấu cơm cho các con ăn”, Bá Thắng tâm sự.


Với nam ca sĩ, đó là những nồi cơm “ám ảnh” nhất cuộc đời Thắng. Mẹ nấu một nồi cơm nhỏ rồi nén cơm lại cho thật chặt để được nhiều cơm nhất cho 3 chị em ăn. Và các món rau muống, mướp, đậu cô ve được mẹ nấu thường xuyên tới giờ Thắng vẫn sợ nhưng chưa bao giờ thiếu ngày nào. Thậm chí khi mẹ anh về hưu lại bắt đầu làm thêm một gánh bánh ướt, bánh cuốn, cháo… để bán kiếm thêm, tất tả cả cuộc đời để chăm lo cho các con, cho gia đình.



Đưa mẹ đến buổi ghi hình, Bá Thắng hài hước tiết lộ chuyện đã phải ép lắm thì mẹ anh mới đồng ý đeo vòng, đeo nhẫn chứ ngày thường thì tuyệt nhiên không đeo trang sức. “Nghe giọng của mẹ rất phụ nữ nhưng tính cách rất mạnh mẽ, bản lĩnh. Những người phụ nữ khác thì thích đeo trang sức, thích được cưng chiều nhưng sở thích của mẹ lại là đi chợ, nấu ăn chăm sóc cả nhà. Gia đình dù không khá giả nhưng cả mẹ và cha đều chưa bao giờ muốn con cái phải mang ơn hay báo đáp một điều gì cả”, diễn viên phim Cổng mặt trời cho hay. Nhìn thấy sự vất vả của mẹ, Nguyễn Lê Bá Thắng luôn tự ý thức phải học tập sự chịu thương chịu khó và không than phiền giống mẹ. Anh học được rất nhiều sự mạnh mẽ, biết được tự đứng lên sau những vấp ngã để theo đuổi nghề.

Đến với Sân khấu đầu tiên, Nguyễn Lê Bá Thắng muốn thể hiện ca khúc Lời ru của nhạc sĩ Thiên Minh dành tặng mẹ. Với nam ca sĩ, anh và các chị đã lớn lên trong lời ru của mẹ, và nội dung ca khúc này cũng khiến anh chàng vô cùng tâm đắt bởi nó như kể lại hoàn cảnh gia đình anh. Hình ảnh cha đi bộ đội, ngày ngày mẹ mong... trong từng câu hát mà Bá Thắng thể hiện mang theo lời cảm ơn của người con trước những hy sinh của mẹ mình khiến ai nghe cũng xúc động. Đặc biệt, phần hò ru của nghệ sĩ Kim Huệ (mẹ Bá Thắng) ở tuổi 82 khiến MC Vũ Mạnh Cường thích thú cũng tạo thêm điểm nhấn đặc biệt cho chương trình.



Diễn viên phim Cổng mặt trời đứng trên sân khấu cất lời “ru”, cảm ơn người mẹ đã 82 tuổi của mình khiến không ít khán giả “sởn da gà”. Lắng nghe lời tâm sự của con trai, nghệ sĩ Kim Huệ rưng rưng nước mắt vì sự trưởng thành của con. Câu nói “Mẹ rất vui vì con đã sống được với nghề” khiến Bá Thắng nghẹn ngào. MC Vũ Mạnh Cường cũng xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng của gia đình đàn anh.

Đón xem chương trình Sân khấu đầu tiên phát sóng vào lúc 22h00 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9.

Nguyên Khôi 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595