Ngươi Thứ 3: Kết hôn 2 năm, chồng nghĩ vợ bị tâm thần rồi đuổi về nhà ngoại

TTGĐ - "Người thứ 3" tuần này tiếp tục đến với câu chuyện của chị T. Biết đến chương trình và thực sự muốn trải lòng mình, chị T cho rằng, mình bị chồng phụ bạc khiến cuộc sống hôn nhân 2 năm bị tan vỡ.


Chồng chị T làm việc trong một công ty. Anh được sếp cử từ ngoài Bắc vào Nam nên cả hai có dịp quen biết nhau khi làm chung. Anh nhờ chị dẫn đi tham quan xung quanh thành phố.

Sau một thời gian tiếp xúc, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. “Có một chuyện hơi bất ngờ là tôi có em bé trước khi cưới. Chồng tôi muốn kết hôn vì không muốn tôi sinh con ra với tư cách không phải là một người vợ. Thành ra lúc đó đám cưới diễn ra rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thời điểm đó tôi tin tưởng chồng tôi hoàn toàn” - chị T nói.

Quyết định về Bắc làm dâu, chị chấp nhận hi sinh nhiều thứ để vun vén hạnh phúc gia đình. Còn anh cảm thấy tự tin hơn khi làm việc tại quê nhà, nhưng từ đó những thói quen xấu của anh dần dần thể hiện ra. Không may mắn đối với chị, bé đầu sinh ra đã bị mắc bệnh hiểm nghèo, đành phải ở Hà Nội điều trị.

Vừa phải chăm con, vừa lo cho cửa hàng, nhan sắc chị càng ngày càng đi xuống khiến bạn bè chị mỗi lần gọi điện đều chê bai. Không những thế, chị còn phát hiện ra mối tình đầu 7 năm của chồng đang làm việc chung với bố mẹ của anh.

Sóng gió bắt đầu ập đến khi anh thay đổi mật khẩu điện thoại. Màn hình điện thoại tuy khóa nhưng tin nhắn trên mạng xã hội vẫn hiện lên, chị phát hiện đó là những đoạn tin nhắn của anh với người tình cũ. Một lần chị lướt Facebook thì thấy tấm hình chồng mình và cô tình nhân ôm nhau. Hình do chính cô gái đó đăng lên.

“Tôi bị chồng nói không lo cho con cái, toàn để bà nội trông. Một lần nhờ bà nội, tôi mới biết được mật khẩu điện thoại của chồng. Vào kiểm tra tin nhắn, tôi thực sự ngỡ ngàng khi cuộc nói chuyện của chồng và tình cũ là những tin nhắn nhớ nhung nhau. Anh còn kể xấu tôi, nghi ngờ tôi có người khác” - chị T khóc.

Khi phát hiện mình mang thai bé thứ hai, chị như sốc nặng. Vào thời điểm đó, chị không muốn sinh thêm con vì đang đau buồn việc chồng ngoại tình. Vào những ngày cuối năm, chị T muốn về Nam để dưỡng thai và muốn mang con theo nhưng bị chồng phản đối. Hai bên đã xảy ra cuộc tranh cãi lớn, chị T bị mẹ chồng trách mắng và nghi ngờ chị bị bệnh tâm thần.

Một lần chồng chị thay vì chở chị vào bệnh viện phụ sản khám thai thì anh lại đưa chị vào bệnh viện để giám định tâm thần.

Quá uất ức, chị cùng chị ruột một lần nữa vào khoa tâm thần để kiểm tra liệu có bị trầm cảm sau sinh hay không. Ngày vào phòng khám, bác sĩ hỏi nguyên nhân, chị lại òa khóc.

Ba mẹ chị muốn con gái chấm dứt ngay với người chồng tệ bạc, không giữ bé thứ hai, lập tức ly hôn và đòi lại hết số tiền trước đó. Đứng trước những quyết định của ba mẹ, chị lại càng hoảng loạn, chị né tránh gia đình và những câu hỏi được đặt ra.

Sau đó, chị T buộc phải ra Bắc tận ba lần nhưng chị không thể ký vào tờ đơn ly hôn vì bản thân quá yếu đuối. Sau khi sinh bé thứ hai, chị mới mạnh dạn ký đơn ly hôn. Còn chồng chị quay trở lại với mối tình đầu, chặn hết tất cả liên lạc của chị T.

Sau 6 tháng ly hôn, chị vẫn không thể ngừng rơi nước mắt khi nghĩ đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nghĩ rằng, chị T đang mắc phải chứng trầm cảm sau sinh, và cần nhiều thời gian để hồi phục dần dần.

Cuối chương trình, chị T từ chối bật đèn: "Tôi chỉ cần một nơi để kể, để nức nở và được lắng nghe và đồng cảm”.

Nguyên Nguyên
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595