Phạm Huỳnh Hữu Tài “vượt mạo hiểm” đứng sau thực hiện 15 MV nhạc phim Hạnh phúc máu

TTGĐ - Cùng Dược sĩ Tiến tham gia sản xuất cũng như diễn xuất trong "Hạnh phúc máu", giờ đây, Phạm Huỳnh Hữu Tài còn được biết đến với vai trò là đạo diễn của 15 MV nhạc phim khủng cùng tên.

Phạm Huỳnh Hữu Tài được nhiều khán giả biết đến với danh hiệu á quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2018. Anh còn được công chúng yêu mến với nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là trong web-drama phim đam mỹ Tiến Bromance do Dược sĩ Tiến sản xuất và vai diễn trong phim điện ảnh Chồng người ta của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến.


Nói về trải nghiệm làm đạo diễn cho 15 MV của nhạc phim Hạnh phúc máu, Phạm Huỳnh Hữu Tài chia sẻ: “Một ngày nọ, lúc tôi đang ở những giai đoạn cuối cùng cho phim 'Hạnh Phúc Máu', anh Tiến trình bày ý tưởng và cả team đều 'wow'. Nhưng vấn đề là làm sao có thể triển khai nó một cách chỉn chu nhất trong khoảng thời gian cho phép. Với tôi, đạo diễn cho một bộ phim và đạo diễn cho một MV khác nhau rất nhiều, mình không muốn làm điều mình chưa tự tin. Thời gian quá ngắn, anh Tiến lo lắng rằng các đạo diễn sẽ không nhận lời, tôi thấy anh Tiến rất tâm huyết nên đã xung phong làm đạo diễn - lại là một lần phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng sau khi hoàn thành, tôi nhận ra, MV cũng là điện ảnh, là kể chuyện, miễn là kể được điều mình muốn nói đến khán giả là thành công, vì trong điện ảnh không có đúng sai, chỉ có cảm xúc hoặc không cảm xúc gì”.


Khi bắt tay vào làm việc, Phạm Huỳnh Hữu Tài cũng gặp khá nhiều thách thức.


“Có những MV, tôi chủ yếu dùng ánh sáng để kể chuyện như của Erik, Võ Hạ Trâm và Đức Phúc, chỉ với một luồng sáng để kể cả sự cô đơn trong giọng hát của các bạn ấy. Mỗi MV đều mang lại cho tôi một cảm xúc khác biệt để mình sáng tạo. Đó chính là sự đáng yêu của Erik, Đức Phúc, một cậu ca sĩ tài năng và say nghề như Ali. Đó là cái tình cảm, một năng lượng vô cùng lan toả mà tôi được nhận từ ca sĩ Giang Hồng Ngọc và Thảo Trang. Sự sáng tạo về những chiếc bóng trên tường dành cho Ngọc Mai, một ca sĩ mà tôi yêu thương về nhiều khía cạnh, không chỉ tài năng! Sự sảng khoái khi làm việc với một anh Tùng Dương ở ngoài đời, siêu hài hước và đáng yêu! Sự chăm chút mà dành cho cô gái luôn truyền cảm hứng cho mình - Hoàng Thuỳ. Tất cả tình yêu đổ dồn vào những luồng sáng, để có thể tôn lên giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, mà với tôi, giọng hát đó như một tượng đài. Năng lượng sáng tạo nhiều nhất với tôi đó là chị Thu Minh, chị ấy đã tin tưởng một người trẻ tuổi như tôi mà hoàn toàn “phiêu” theo lời mình. Và bất ngờ hơn cả đó chính là hai chị em Nam Anh và Nam Em! Tiếp xúc với họ, tôi đã hiểu vì sao mà fan của họ yêu thương và bảo vệ họ nhiều đến thế” - chàng đạo diễn trẻ trải lòng.

Phạm Huỳnh Hữu Tài luôn cầu toàn và khắt khe với bản thân. Còn về phần nghệ sĩ, với anh, họ phải có cá tính riêng, có sự đòi hỏi, có quyền đòi hỏi, và có quyền được đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu mà bản thân muốn bởi ê-kíp "Hạnh phúc máu".


Khi vào set quay, anh là đạo diễn, còn họ sẽ trở thành những diễn viên. Đây là mối quan hệ tôn trọng và sáng tạo. Đối với Phạm Huỳnh Hữu Tài, vỏn vẹn 4 ngày quay hết 15 MV cho 16 nghệ sĩ anh chưa bao giờ có khái niệm sợ, vì anh biết khi mình đã bắt đầu chạy, thì phải chạy nhanh nhất có thể mà về đích!

Hơn 2 năm thực hiện, Hạnh phúc máu mới chính thức ra rạp vào ngày 25/11 tới. Nói về việc có sợ phim cũ khi ém quá lâu, đạo diễn Phạm Huỳnh Hữu Tài nhấn mạnh: “Tôi hay nói đùa rằng, phim 'Hạnh phúc máu' rất may mắn, vì nó kể về một đoạn thời gian của những năm 70, 80, cho đến năm 1999, vì đã 'xưa cũ' rồi, nên đâu có sợ cũ nữa! Và sau 2 năm dịch, tôi và Dược sĩ Tiến đã không ngừng học hỏi, trau dồi để có thể hoàn thiện hơn. Tôi xin được nói điều này, rằng phiên bản trình chiếu cho khán giả là phiên bản tôi và anh Tiến cảm thấy tự hào nhất (với tiêu chuẩn cá nhân của chúng tôi trước đã)" - diễn viên trẻ trải lòng.

Anh cho biết thêm, bản thân mình vẫn rất yêu việc diễn xuất, nhưng từ trước đến giờ, anh luôn thích phiêu lưu và khám phá hết khả năng của mình. “Nếu như mọi người xem Hạnh Phúc Máu, sẽ thấy Phạm Huỳnh Hữu Tài với vai diễn sở trường. Nhưng đằng sau đó còn là một Phạm Huỳnh Hữu Tài đang khám phá thêm một mảnh đất khác: đạo diễn – người tạo ra những tác phẩm điện ảnh. Và vùng đất này vô tình níu chặt chân tôi ở lại. Tôi nhận thấy, để có thể thử hết khả năng của bản thân thì đạo diễn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Tôi đã bắt đầu học từ những khoá đào tạo từ xa, với những studio, video, workshop... từ các studio và các trường ở nước ngoài. Và thật sự, tôi yêu điều này vô cùng”, Phạm Huỳnh Hữu Tài trải lòng.


Với dự án khủng và táo bạo này, Phạm Huỳnh Hữu Tài chia sẻ: “Tuổi trẻ là quãng đời rồ dại đầy những cú trượt ngã, nhưng tôi hạnh phúc vì một lần được sống qua. Ở 'Hạnh phúc máu', đây là nơi kết nối những người mà tôi yêu thương nhất và có cùng niềm đam mê với mình. Và 'Hạnh phúc máu' là lần đầu tiên tôi nếm nhiều cay đắng nhưng lại thấy hạnh phúc nhất”.


Trong tương lai, Phạm Huỳnh Hữu Tài cũng sẽ đi học để có thể hiểu rõ điều mình đang theo đuổi. Anh sẽ mang đến những điều điên rồ nhất mà mình ấp ủ, với vai trò một đạo diễn.

Khôi Huy 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595