Lưới trời': Khép lại một hành trình đầy vất vả, đau khổ bằng một cái kết đẹp

TTGĐ - Phim Lưới trời đã chính thức khép lại sau 109 tập phát sóng. Khang và Mỹ Tiên trong trang phục áo dài cưới đỏ rực khiến cho phim có một cái kết tuyệt đẹp.

Sau tất cả, những người tốt sẽ có được những thứ thuộc về họ và những người ác cũng phải nhận lấy những hậu quả mà họ đã gây ra. Thắng lưu manh gần như bị liệt nửa người. Bà Nga tự tử và viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Mỹ Tiên. Mỹ Tú phát cuồng, ngây ngây dại dại. Bà Tím đối mặt với sự trừng trị của pháp luật.



Còn Út Hạnh và Mỹ Tiên, đối với họ, tìm lại được nhau chính là điều hạnh phúc nhất. Út Hạnh ôm Mỹ Tiên vào lòng, sẵn sàng đỡ cho con mũi kéo của Mỹ Tú đâm, Mỹ Tiên tìm được người yêu thương cô nhất thế gian. Dù không thể sửa chữa lại những chuyện đã qua, nhưng cảnh gia đình đoàn viên đã là điều khiến hai mẹ con hiền lành Út Hạnh và Mỹ Tiên “cười rơi nước mắt”. Khán giả cũng không khỏi xúc động trước sự tương phùng này.


Khang có một câu nói rất hay ở cuối phim: “Những kẻ làm việc sai trái dù có khôn ngoan, quỷ quyệt đế mấy cũng không thể thoát khỏi lưới trời”. Câu nói này của Khang đã giúp Lưới trời có một cái kết trọn vẹn nhất.


Hơn thế nữa, điều khán giả lo lắng nhất chính là cặp đôi Khang và Mỹ Tiên. Và mọi niềm yêu thương của khán giả đã được đền đáp khi kết phim là Khang và Mỹ Tiên trong trang phục cưới đỏ rực. Một kết phim hợp lý hợp tình, khiến khán giả rất hài lòng.

Khôi Huy 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595