Kẻ thủ ác': Oan oan tương báo chỉ kéo dài nỗi đau cho đời sau

TTGĐ - Ở tập trước, khán giả đã biết được đôi vợ chồng “gian thương” là ông Đại và bà Hương đã táng tận lương tâm như thế nào khi sẵn sàng hãm hại ân nhân của mình đến phá sản, mất hết cả nhà cửa, vợ cũng bỏ đi.

Nhìn thấy ông Sang thân tàn ma dại, đầu óc lúc tỉnh lúc mê mà hai vợ chồng đều không chút ăn năn hối hận. Đối với hai vợ chồng họ thì chỉ có tiền mới là thứ quý giá nhất, sức khỏe hay tính mạng người khác đều chỉ là công cụ để lạm dụng, có tổn hại cũng không đáng bận tâm. Chính vì sự tàn nhẫn đó mà hai vợ chồng đã tạo ra tội ác không thể dung thứ, khiến đứa con trai duy nhất của họ bị bắt cóc để trả thù.


Bình thường ông Đại và bà Hương ngó lơ thiên chức làm cha mẹ của mình, họ mãi bận bịu với kế hoạch kinh doanh, âm mưu toan tính hạ bệ các đối thủ khác nên không hề dành thời gian chăm sóc và chơi cùng với Cu Tin. Họ phó mặc thằng bé cho bà Sáu giúp việc, sẵn sàng lớn tiếng quát mắng khi bị con cái làm phiền. Đến khi Cu Tin bị bắt cóc thì họ mới lo lắng, đau khổ và sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, ông Đại và bà Hương mới nhận ra con mình đang gặp nguy hiểm. Đến lúc đó họ mới miễng cưỡng khai nhận với cơ quan điều tra về những chuyện xấu xa mình đã làm với các đối thủ kinh doanh và với ông Sang.

Nhận được thông tin từ phía gia đình, các điều tra lập tức truy tìm tung tích ông Sang và không mất nhiều thời gian đã phát hiện đối tượng. Tuy nhiên, ông Sang chỉ trả thù bằng cách tìm đến nhà gây sự cãi vã mỗi khi say xỉn mà thôi, ông vô can trong vụ bắt cóc Cu Tin. Giữa lúc bế tắc, ông Đại nhận được cuộc gọi đe dọa sẽ phải trả giá bằng mạng sống con trai mình vì tội ác đã gây ra vào ngày này một năm trước. Lật lại ký ức, hai vợ chồng kể lại mọi chuyện cho cơ quan chức năng. Lúc này mọi việc đã dần sáng tỏ.


Một năm trước, trong công trình mà ông Đại làm thầu xây dựng đã xảy ra tai nạn ngã giàn giáo khiến 1 người chết. Người không may đó là Bình, một thanh niên còn rất trẻ, vì muốn thoát nghèo mà đành từ biệt cha già ở quê, một thân một mình khăn gói lên thành phố để tìm kiếm cơ hội rồi vào làm phụ hồ ở công trình của ông Đại. Nào ngờ vì sự vô trách nhiệm, keo kiệt của ông Đại mà Bình phải bỏ mạng vì tai nạn lao động nơi đất khách quê người, để lại cha già người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Ông Cảnh từ khi mất con thì tâm trí như điên dại, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù. Bắt cóc Cu Tin chính là đòn trả đũa, ông Cảnh muốn hai vợ chồng nhà ông Đại cũng phải nếm trải nỗi đau mất con.

Ông Cảnh muốn nợ máu phải trả bằng máu, thế nhưng sau những ngày tiếp xúc với Cu Tin, ông dần được sự ngây thơ, trong sáng của thằng bé cảm hóa. Ông nhận ra Cu Tin cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc giống như ông vậy. Bất giác, ông Cảnh đối xử với con trai kẻ thù như là con ruột mình, cùng chơi cùng trò chuyện mỗi ngày. Cuối cùng, câu nói muốn nhận ông Cảnh làm cha nuôi của Cu Tin đã đánh thức sự lương thiện trong ông. Cơ quan điều tra tìm thấy Cu Tin vẫn lành lặn, khỏe mạnh. Ông Đại và bà Hương phải trả giá vì những tội ác mình đã gây ra. Ngồi sau song sắt, họ từng ngày gặm nhắm lại những mảng ký ức đau khổ, hối hận vì những hành động sai trái của mình.

Người ta hay truyền miệng nhau câu nói “Cờ bạc là bác thằng bần, mê đề thì ra đê mà ở”. Ngẫm lại sẽ thấy câu nói này đúng trong hầu hết các trường hợp. Bởi lẽ, những kẻ đam mê trò đỏ đen thì sẽ không có cái kết đẹp bao giờ, chỉ khi nào trắng tay, thân bại danh liệt họ mới “sáng mắt ra”. Trong phần phim mới của Kẻ thủ ác, trò lô đề thậm chí còn mang đến họa sát thân.



Ông Quốc và gia đình sống trong một căn trọ nhỏ ở xóm lao động nghèo. Đây chính là nơi lý tưởng để những con “ma đề” hoành hành nhất. Hàng ngày ông Quốc chăm chỉ chạy xe ôm kiếm tiền nuôi cả nhà 3 miệng ăn, không hề hứng thú với mấy trò lô đề, cờ bạc. Nhưng vợ ông, là bà Linh, thì lại khác. Sáng nào bà cũng tham gia “bàn đề”, giải mộng đoán số với những “đề thủ” khác trong xóm trọ. Bà mơ ước có một ngày sẽ trúng lớn, một bước lên tiên, giàu sang phú quý để có thể thoát khỏi cái xóm nghèo khó này.

Thế nhưng, bi kịch bất ngờ ập đến với gia đình nhỏ này khiến ai cũng bàng hoàng. Ông Quốc bỗng mất tích, rồi 3 ngày sau, thi thể ông được tìm thấy cạnh bờ sông, tất cả tài sản đều mất hết. Hung thủ không để lại hiện trường bất cứ vật chứng nào. Vụ án tưởng như bế tắc thì có manh mối bất ngờ xuất hiện.

Kẻ thủ ác được phát sóng vào 21h30 thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1.

Khôi Huy 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595