Trúc Nhân 'gây sốt' khi thể hiện lại ca khúc tuổi đời hơn 50 năm 'Đôi bờ'

TTGĐ - Trúc Nhân và ca khúc Đôi bờ bỗng "gây sốt' trên khắp các nền tảng âm nhạc và đạt được thành tích ấn tượng. Phần trình diễn cũng mở ra những tâm sự, chất chứa của nam ca sĩ về trải nghiệm tình yêu và âm nhạc.

Ca khúc Đôi bờ (nhạc Ý, lời Việt Lữ Liên) do Trúc Nhân thể hiện trong tập 3 của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 hiện đang giữ vị trí #3 Trending Music on YouTube với hơn 1,4 triệu lượt nghe (tính đến tối 15.10). Đáng nói, thành tích này của Trúc Nhân và ê-kíp Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 đã vượt qua những tên tuổi nổi tiếng khác như Đức Phúc, Quân AP, Sơn Tùng MTP... hiện cũng có ca khúc mới trên YouTube.


Đôi bờ từng nổi tiếng qua giọng ca hải ngoại Anh Tú (đã qua đời vào năm 2003, là em ruột ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà) là một bản ballad sâu lắng, chất chứa lời tâm sự của chàng trai khi phải chia xa người con gái anh yêu. Là một ca khúc có tuổi đời hơn 50 năm kể từ khi được viết lại lời Việt, Đôi bờ sau đó đã từng được nhiều giọng ca tên tuổi thể hiện như: Lê Cát Trọng Lý, Lân Nhã...

Chia sẻ về mối duyên với Đôi bờ, Trúc Nhân cho biết anh đã từng nghe bài hát này 2 lần ở 2 thời điểm khác nhau. Lần đầu là khi nam ca sĩ 25 tuổi, vô tình nghe được ca khúc này qua một người bạn đang thất tình, Trúc Nhân không khỏi thắc mắc “bài hát này có gì đâu mà làm anh ấy khóc nhiều đến thế?”. Sau một thời gian dài, bản thân Trúc Nhân cũng đã “nếm” không ít trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống lẫn tình yêu. Đến lần nghe thứ 2, cũng là lúc tập luyện để trình diễn trong show Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, nam ca sĩ đã khóc nghẹn và phải dừng buổi tập khi chỉ mới thể hiện ⅔ ca khúc - “khi đó, Nhân 31 tuổi”.

Đôi bờ vốn là một ca khúc tương đối dễ thể hiện, kể cả quãng của bài hát cũng như giai điệu đều không quá phức tạp. Tuy vậy, để trình diễn Đôi bờ một cách mượt mà và có thể “chạm” vào cảm xúc của người nghe là một điều không dễ dàng.

Dưới phần bình luận của video, Trúc Nhân nhận được nhiều lời khen khi đã cân bằng tốt giữa kỹ thuật và cảm xúc, mang đến một trải nghiệm khác với những phiên bản Đôi bờ trước đó: Vừa là cảm giác nhẹ nhàng, điềm tĩnh của một người đã vượt qua được nỗi đau, lại vừa thiết tha, da diết như cách vết thương “nhói” lên khi vô tình chạm phải.

“Với những ca khúc như Đôi bờ, chỉ có một cách duy nhất là 'đầu hàng' trước 'nó'. Hãy trao cho ca khúc trái tim và linh hồn của bạn, để ca khúc dẫn dắt và điều khiển mình, đừng gồng lên để 'thể hiện' nó. Khi cả 2 hòa vào làm 1, bạn sẽ tự cảm nhận được điều kỳ diệu của âm nhạc” - Trúc Nhân chia sẻ.

Bên cạnh đó, phần live stage Đôi bờ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi những tâm sự về yêu xa và phân đoạn xúc động đến nghẹn lời của Trúc Nhân: “Mọi người có sợ yêu xa không, Nhân sợ yêu xa lắm. Cái nhân vật trong bài hát này phải chia xa người mình yêu thương, để đi đến nơi đất khách quê người và họ chỉ gặp lại được người mình thương yêu trong sự mộng mị và tưởng tượng mà thôi” - những lời tâm sự đơn giản, chân thật của Trúc Nhân trong chương trình đang được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục trong 1 tuần qua.


“Nhân từng yêu gần - yêu xa, chia xa - quay lại... theo nhiều kiểu khác nhau và cũng có những bài học xương máu cho riêng mình qua những mối tình ấy, đó là món quà giá trị nhất mà cuộc sống đã ban cho tôi. Khi tôi hát, trái tim tôi cứ thế dẫn dắt tôi đến những gì chân thành, tình cảm nhất. Khi yêu cũng vậy. ‘Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau?’ là câu hát xoáy thẳng vào tim Nhân và làm Nhân nhói đau cho nhân vật trong bài hát. Nếu bạn có câu trả lời chính xác, mọi thứ sẽ không có gì đáng sợ hoặc khiến bạn phải tiếp tục suy nghĩ về nó. Tôi nghĩ rằng đây là câu hát chứa đựng toàn bộ sự khắc khoải của Đôi bờ” - Trúc Nhân tâm sự.


Với chất giọng nội lực, linh hoạt cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, Trúc Nhân là một trong những ca sĩ trẻ được khán giả công nhận về giọng hát lẫn tính giải trí của thị trường âm nhạc hiện nay. Bên cạnh những ca khúc trào phúng, sôi động, nam ca sĩ vẫn được khán giả yêu thích khi thể hiện những sáng tác ballad sâu lắng, trầm buồn. Chính vì thế, người hâm mộ không khỏi trông đợi vào những dự án dài hơi và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ đến từ giọng ca của các bản hit Người ta có thương mình đâu, Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa...

Khôi Huy 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595