Người thứ 3: Vợ mang bầu gặp “trà xanh” đối chất và bị chồng bạo hành liên tục

TTGĐ  - Người thứ 3 tuần này là câu chuyện của người phụ nữ có cuộc sống gia đình không hạnh phúc khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Đáng nói hơn, chị chỉ nếm trải được mùi vị của hạnh phúc gia đình không quá 3 tháng. Những thói hư tật xấu của chồng cùng sự xuất hiện của người phụ nữ kia đã làm cho cuộc sống hôn nhân của chị bị xáo trộn.


Lần đầu tiên anh và chị gặp nhau tại một đám cưới của bạn. Bị ấn tượng bởi người con gái dịu dàng, thông qua một người bạn, anh đã tìm đến nhà chị để xây dựng mối quan hệ. Sau lần gặp gỡ đó, anh dường như ngày nào cũng đến nhà chị. Một tháng sau, anh đề nghị với chị sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này.

Sau khi tìm hiểu, chị phát hiện ra gia đình anh có hoàn cảnh khá phức tạp. Nhưng chị bị thuyết phục bởi câu nói của anh: “Bố anh đã như vậy rồi, anh sẽ không như bố anh. Anh còn có sĩ diện với bạn bè, với họ hàng. Anh sẽ thay đổi để mọi người nhìn vào bằng con mắt khác”.

7 tháng tìm hiểu và đặc biệt tin tưởng với những gì anh đã hứa, cả hai bắt đầu đi đến hôn nhân. Song, chỉ hạnh phúc được 3 tháng ngắn ngủi, chị bắt đầu phát hiện ra những thói hư tật xấu của anh. Dường như, lời hứa sẽ là một người hoàn toàn khác với “tấm gương xấu là bố” của anh chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Anh không có dấu hiệu từ bỏ chúng. Cũng trong giai đoạn này, chị phát hiện mình mang thai. Lúc đó, chị từng nghĩ sẽ không giữ lại em bé bởi nhận thấy bản thân còn bỡ ngỡ và chưa chín chắn.



Mặc dù ngày nào anh cũng đi làm đều đều, nhưng tiền mang về nhà lại chẳng thấy đâu, trái lại anh còn mang nợ về nhà, nợ từ đầu làng tới cuối xóm, còn quán ăn, quán nhậu nhỏ lớn ở đâu anh cũng nợ. Thời điểm đó, chị nghĩ bản thân hoặc là bỏ chồng, hoặc là bỏ em bé. Nhưng chị lại nghĩ, nếu bỏ em bé thì thật tội lỗi, còn bỏ chồng mang bụng bầu về nhà mẹ đẻ thì “mặt mũi để đâu”. Chị nói thêm: “Từ ngày đó đến mười mấy năm trời sau này, tôi không nhận được một đồng nào từ chồng”.

Chị chia sẻ, sở dĩ không quyết định ly hôn chồng sớm vì chị đợi các con trưởng thành và không muốn gia đình mang tai tiếng. Vì vậy, trong nhiều năm qua, chị vẫn cố gắng ở bên cạnh người chồng có quá nhiều thói hư tật xấu, không chỉ rượu chè cờ bạc mà còn có thêm người phụ nữ ngoài luồng.

Khi đứa con đầu lòng được 6 tháng, chị mang thai em bé thứ 2. Chị phát hiện anh có nhân tình bên ngoài. Với sự nhạy cảm của phụ nữ, chị đoán được người đó là “người quen”, có biết nhau nên muốn tìm đến gặp cô ta để làm sáng tỏ. Lúc đầu, cô ta phủ nhận. Nhưng khi bị liên tục gặng hỏi, cô ta mới thừa nhận. Đồng thời, cô ta thách chị “có giỏi thì giữ chân anh ấy, nếu anh ấy đến được với em thì chị không có quyền gì nói em”.

Sau khi biết được chị đến tìm gặp “trà xanh”, chồng chị bắt đầu thay đổi thái độ và liên tục đánh đập chị, dù rằng chị đang mang trong bụng đứa con của anh ta “liên quan gì đến mày mà mày nói người ta?”. Song, chị vẫn chưa ly hôn ngay lập tức dù rằng người chồng chẳng lo gì được cho cuộc sống của chị và con. Trong chị vẫn còn một chút hi vọng rằng anh ta sẽ có ngày thay đổi. Ngày đi bệnh viện sinh em bé thứ 2, chị vác theo em bé lớn còn bóng dáng của chồng thì không thấy. Lúc này, chị cảm thấy cuộc sống của mình thật ê chề.

Cuối cùng, chị quyết định đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Năm 2014, chị ly thân để hai con lại cho anh. Chị muốn anh hiểu được việc nuôi con vất vả như thế nào khi không có vợ bên cạnh. Và anh đã đưa hai đứa con cho ông bà nội chăm sóc. Khi đó, con của chị một đứa học lớp một, còn đứa nhỏ hơn học lớp lá.

Một năm sau, ông bà nội liên lạc với chị và bảo chị về chăm con, còn không sẽ vứt hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn ra ngoài đường. Chị đau đớn, trắng tay và trở về nước. Chồng chị không những không thay đổi mà ngày càng một tệ bạc hơn, gia trưởng hơn và tiếp tục đánh đập chị. Chị một mình đưa con vào Sài Gòn để sinh sống. 5 năm, chị ly thân với chồng và muốn có một cuộc sống mới dù phải xa rời quê hương. Lúc đó, tâm lý của chị rất vững. Đến hiện tại, chị đã chấm dứt hẳn câu chuyện hôn nhân đáng buồn của mình được gần 2 năm.

Cuối cùng, chị quyết định không bật đèn. Tham gia chương trình, chị muốn trải lòng cho bản thấy nhẹ nhàng hơn và nhắn nhủ mọi người hãy cố gắng vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống để mọi thứ trở nên đẹp đẽ, thú vị hơn.

Người thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20:00 thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show và App Jtivi.

Nguyên Nguyên

Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595