Cindy Lư không hối tiếc khi quyết định li hôn Hoài Lâm

TTGĐ  - Cindy Lư hiếm hoi chia sẻ quá trình mang thai, chuyển dạ hai con gái “trong bóng tối” vì sợ dư luận và lí do kết thúc chuyện hôn nhân với Hoài Lâm.

Cindy Lư tên thật là Lư Bảo Hoàng Ngọc, được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật có ông là NSƯT Bảo Quốc, anh trai là diễn viên Gia Bảo; nên cô cũng đã tiếp xúc với con đường nghệ thuật từ sớm. Từ ngày quyết định về chung nhà với chồng cũ, cô lựa chọn gác lại tương lai trên con đường nghệ thuật để lui về hậu trường làm trợ lý cho chồng và tập trung kinh doanh. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2020, hiện cô đang nuôi dưỡng hai cô con gái là Vy Lâm (tên thân mật là Gà, 4 tuổi) và Vy Lam (tên thân mật là Cún, 3 tuổi).

Ở tuổi 20, Cindy Lư cho biết cô và bạn trai muốn có con nên đã “thả” và chỉ vài tuần sau đó đã bất ngờ nhận được tin vui. Điều lo ngại nhất là việc nói với gia đình vì cả hai vẫn chưa kết hôn và có gia đình là người của công chúng. Cindy Lư tâm sự về việc giấu chuyện có con vì sợ áp lực dư luận: “Thật ra đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì vợ chồng mình mới công khai. Mình muốn giữ hình ảnh cho chồng và các con, không muốn bị bàn tán nên chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết biết chuyện”.


Hành trình mang thai bé Gà là khoảng thời gian hạnh phúc và nhẹ nhàng với Cindy Lư vì có gia đình chăm nom, sức khỏe tốt và không bị ốm nghén hay mệt mỏi. Thậm chí, cô còn như hình với bóng cùng ông xã trong mọi buổi diễn. Tận đến khi chuyển dạ, gia đình cô cũng gây “náo loạn” bệnh viện, khiến đàn chị Ngọc Lan phải cảm thán: “Hình như gia đình nghệ sĩ nào đi sinh cũng như gánh hát vậy”.

Cindy Lư kể lại: “Hôm đi sinh, chồng mình vui lắm, còn về nhà lấy đúng bộ vest hồng ra mặc. Tâm thế mình cũng thoải mái, vào viện mà chào hết người này đến người kia. Mình chọn sinh thường, cũng khá thuận lợi. Lúc nghe được tiếng khóc của con là mình như vỡ òa. Chồng đứng kế bên thì cứ loay hoay, cầm điện thoại quay phim, chụp hình. Mình sinh xong là gia đình, dòng họ hai bên có mặt đầy đủ, ồn ào như đi xem show vậy. Lần đầu nằm viện mà như đi nghỉ dưỡng 5 ngày 4 đêm, mình còn chưa muốn về”.

Thế nhưng đến khi mang thai bé thứ hai, mẹ bỉm Cindy Lư lại gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống từ gia đình, chuyện vợ chồng đến tài chính. Không công khai con cái nên cô không thể thuê nhân viên mà tự tay lo liệu việc kinh doanh, dọn dẹp nhà cửa, chăm con. Khoảng thời gian ấy, Cindy Lư chịu nhiều áp lực và gần như đơn độc vượt qua vì không thể tâm sự cùng ai, kể cả chồng và mẹ ruột.

Theo chia sẻ, vì tự lập từ nhỏ nên Cindy Lư thấu hiểu, chấp nhận hi sinh và không đổ lỗi cho chồng. Cô tiết lộ động lực giúp cô vượt qua tổn thương trong quá khứ khiến hai MC chạnh lòng: “Mỗi lần nhìn vào con, mình tự dặn lòng không được dừng lại. Lúc đó, chồng đi diễn nước ngoài, không ở nhà với mình nên mình không muốn chia sẻ, làm anh ấy lo lắng hơn. Mẹ cũng phải chăm cháu và ông bà, mình không muốn mẹ phiền lòng thêm nữa. Nhiều lúc buồn quá thì mình khóc một trận, tự lau nước mắt rồi quay lại làm việc tiếp”.


Thời điểm mang thai bé Cún, Cindy Lư căng thẳng và không tập trung bồi bổ nên bé bị dây rốn quấn cổ hai vòng, cân nặng chỉ vỏn vẹn 2,4kg và suýt bị sinh “rớt” giữa đường. Cô kể: “Buổi tối hôm đó mình bị đau bụng, cơn gò ngày càng nhiều. Đến 4h sáng là mình không chịu nổi nữa, hai vợ chồng mới chạy vào viện. Bác sĩ nói nếu vào trễ 5 phút là mình sinh con trên xe rồi”. May mắn thay, hiện tại hai bé đều khỏe mạnh, lanh lợi và đáng yêu. Tuy vậy, trông thấy con gái rơi vào cảnh xa cha giống cô hồi bé, Cindy Lư vẫn không kiềm lòng được mà xót xa.

“Mình đã luôn ước mơ xây dựng một gia đình trọn vẹn vì cha mẹ chia tay năm mình 3 tuổi. Nhìn ông bà nội yêu thương nhau từ 15 đến năm 70 tuổi thì mình càng muốn được như thế. Khi vợ chồng lục đục, mình đã cố gắng mọi cách nhưng không được. Sau sinh nhật con 1 ngày là tụi mình li thân. Đến lúc li hôn, mình cũng rất kiên định, không hề hối tiếc do những gì có thể làm mình đều làm rồi. Thời gian đầu cũng buồn nhiều nhưng sau đó thì mình ổn” - mẹ bỉm bình tâm nhắc lại.

“Không ai lựa chọn tan vỡ, phải bất đắc dĩ thì chúng ta mới đưa ra quyết định như vậy!” - Ngọc Lan xúc động trước những lời tâm sự chân thành của mẹ bỉm 26 tuổi. Trải qua nhiều biến cố ở độ tuổi xuân thì, Cindy Lư bày tỏ vô cùng biết ơn mẹ và người thân luôn đồng hành, quan tâm và không ân hận về quyết định trong quá khứ.

Nguyên Khánh 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595