“Bà nội quốc dân” Lê Thiện thay con dâu đi đánh ghen, máu lửa chẳng thua ai

TTGĐ - Đường Về Nhà Xa Quá chính thức ra mắt phần 2, tinh tế xen lẫn tình cảm gia đình và yếu tố LGBT; gây ấn tượng với loạt “cú twist” kịch tính và cái kết ấm lòng bất cứ người con nào đang tha phương cầu thực.


Từng góp mặt trong đường đua phim Tết 2019 và nhận loạt thành tích khủng như: 1,7 triệu view Youtube, 39 triệu view Facebook, phim ngắn Đường Về Nhà Xa Quá đã chính thức trở lại sau 2 năm; hứa hẹn mang nhiều trải nghiệm giải trí thú vị cho khán giả.

Nhắc tới Đường Về Nhà Xa Quá phần 1, khán giả nhớ tới những tình huống oái oăm dở khóc dở cười xoay quanh màn đấu trí của mẹ chồng tinh quái Lê Thiện và nàng dâu lắm chiêu đáo để Thùy Anh. Để thử lòng nàng dâu tương lai, NSƯT Lê Thiện đã hóa thân thành bà giúp việc lẩn thẩn, được nàng dâu trả công 120 ngàn/giờ. Dù bị mẹ chồng hành hạ đến xanh mặt nhưng nàng dâu Thùy Anh cũng “không phải dạng vừa” khi đưa ra những “tuyệt chiêu” đáng gờm vượt ải mẹ chồng. Từng nút thắt một cứ xuất hiện và được đẩy lên cao trào, nhưng sau tất cả tình yêu, tình thân đã đưa đường dẫn lối tới một cái kết viên mãn, nhân văn.



Sau gần 2 năm ấp ủ và chuẩn bị, đạo diễn Nam Duy tiếp tục cho ra mắt phần 2 của Đường Về Nhà Xa Quá; đặt trong đó nhiều kỳ vọng sẽ mang tới món ăn tinh thần thú vị cho khán giả trong những ngày rộn ràng trước thềm năm mới. Bên cạnh việc truyền tải trọn vẹn cảm xúc từ hài đến bi, nhấn nhá tinh tế ý nghĩa về tình cảm vợ chồng, tình thân một nhà, phần 2 đặc biệt lồng ghép vào đó nhiều yếu tố LGBT với thông điệp: ai cũng xứng đáng có cơ hội yêu và được yêu.

Ở phần 2, Đường Về Nhà Xa Quá viết tiếp chuyện tình của Cao Xuân Tài và Thùy Anh khi đã về chung một nhà, sống trong sự yêu thương của mẹ Lê Thiện. Ngọt ngào chưa bao lâu, Xuân Tài trở về thành phố làm việc để lại vợ bụng mang dạ chửa cho mẹ chăm sóc. Từ đây, những biểu hiện thờ ơ đến lạ của Xuân Tài khiến Thùy Anh nghi ngờ về sự xuất hiện của “trà xanh”; cộng thêm lời thầy bói và hàng xóm càng khiến cô đứng ngồi không yên. Thương dâu, thương cháu, mẹ chồng Lê Thiện “máu lửa” quyết làm ra trò một phen, tức tốc cùng “nàng dâu hờ” Bảo Bảo “đột nhập” công ty con trai tìm ra chân tướng. Kết quả lại vỡ lẽ với một bí mật động trời giữa con trai và cô sếp, màn “đánh ghen” phút chốc “bẻ lái” với cú twist cực gắt khiến khán giả vừa bất ngờ lại cảm động.

Từng phân đoạn, thước phim được sắp xếp một cách tinh tế, cộng với khả năng diễn xuất kinh nghiệm, tâm huyết của NSƯT Lê Thiện, Cao Xuân Tài, Thùy Anh, Hải Triều, Bảo Bảo,... đưa người xem trải nghiệm một cách trọn vẹn đủ mọi cung bậc cảm xúc hài hước, kịch tích, vỡ òa,... Đặc biệt, sự duyên dáng của “hội chị em bạn dì” Hải Triều, Bảo Bảo chắc chắn sẽ mang tới nhiều tiếng cười cho khán giả trong màn truy tìm “trà xanh” cực drama.



Tinh túy của bộ phim được giữ lại trọn vẹn đến phút cuối. Kết phim, NSƯT Lê Thiện đứng đối diện máy quay, đặc biệt dặn dò: “Con ơi, sắp Tết rồi đó. Má biết năm nay có nhiều khó khăn, nhưng khó cách mấy cũng ráng sắp xếp công việc về ăn Tết với má. Gia đình là nơi cuối năm mình phải về, má đợi con.”

Năm 2021 không phải là một năm dễ dàng với tất cả mọi người, trong khi nhiều người còn đang áp lực cơm áo gạo tiền và trăn trở có nên về quê hay không thì lời nói giản dị, truyền cảm xúc của “má” Lê Thiện thực sự chạm đến trái tim những người con xa quê, thôi thúc về một cái tết đoàn viên.

Sau tất cả, điều Đường Về Nhà Xa Quá muốn gửi gắm trước thềm năm mới vẫn là hai chữ “đoàn viên”: dù thế nào đi nữa, hãy cố gắng đón một cái Tết sum vầy bên gia đình vì nhà là nơi để về, là nơi “bão giông” dừng trước cửa. Không cần “áo gấm về làng” mới là Tết, chỉ cần đủ đầy sự hiện diện của các thành viên, khi đó Tết mới thực sự trọn vẹn.

Đường Về Nhà Xa Quá phần 2 được phát sóng từ 04/01/2022 trên hệ thống kênh MCV Networks.

Đứng sau thành công 2 phần của Đường Về Nhà Xa Quá phải kể đến đạo diễn Trần Nam Duy. Trần Nam Duy là đạo diễn trẻ, tài năng, đã có 12 năm kinh nghiệm gắn bó với nghề làm phim, được học hỏi, trải nghiệm và va chạm qua nhiều vai trò như: Phó Đạo Diễn, Thư Ký trong các dự án phim điện ảnh đình đám, dự án phim truyền hình nổi tiếng,... Bằng sự đam mê, miệt mài, nhiệt huyết, yêu nghề, đam mê làm phim và phấn đấu không ngừng nghỉ, hiện tại Trần Nam Duy có thể xem là cái tên đạo diễn trẻ tạo được một số thành công nhất định qua các bộ phim ngắn đạt lượng views “khủng”, series web drama lọt top trending và là đạo diễn của MV Chỉ Một Lần Sống - đây là MV đã giúp P336 ghi tên tại giải Mai Vàng 2019 hạng mục Nhóm Nhạc Được Yêu thích nhất.


Nguyên Khôi
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595