Gặp lại con trai sau 4 tháng dịch, Trương Quỳnh Anh dành trọn thời gian cho con

TTGĐ - Hơn 4 tháng mới gặp lại con trai Sushi sau khi hết dãn cách, Trương Quỳnh Anh gác lại hết mọi công việc bận rộn để tận hưởng một ngày bình yên cùng con trai Sushi. Hai mẹ con đã có một ngày cuối tuần vui vẻ, cùng nhau ăn uống, chơi đùa, đi bơi thật thoải mái.

Khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, tất cả mọi người đều trở lại công việc sau một thời gian dài tạm ngưng do dịch bệnh. Trương Quỳnh Anh cũng tất bật với các dự án, công việc riêng của mình. Nữ diễn viên – Ca sĩ trở lại phim trường để hoàn thành tiếp những tập mới cho phim Bánh Mì Ông Màu phần 2. Ngoài ra, Trương Quỳnh Anh tiếp tục trở lại với khán giả truyền hình trong vai trò MC chương trình Ông Bố Hoàn Hảo. Bận rộn với nhiều dự án, công việc mới, thế nhưng Trương Quỳnh Anh không quên dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình – nhất là cậu con trai Sushi năm nay lên 9 tuổi.


Trương Quỳnh Anh chia sẻ, thời gian TP.HCM trải qua dịch bệnh, con trai Sushi đang ở cùng với bố và cậu bé kẹt ở đó suốt hơn 4 tháng. Dù nơi ở của Trương Quỳnh Anh và con trai không quá xa nhưng vì đang trong thời gian dãn cách, phải đảm bảo mọi an toàn trong việc tiếp xúc và hạn chế đi lại nên hai mẹ con quyết định xa nhau để mọi người đều bình an. Suốt thời gian đó, mỗi ngày Trương Quỳnh Anh nhớ con nên luôn gọi video call cho con trai và căn dặn con trai đủ điều từ việc giữ sức khoẻ, ăn uống, ngủ nghỉ và nhất là luôn dặn con không được mê chơi game khi không có mẹ ở bên cạnh nhắc nhở.


Sau hơn 4 tháng hết dãn cách xã hội, việc đầu tiên Trương Quỳnh Anh làm đó là tự lái xe sang đón con trai về với mình. Gặp lại cậu con trai lớn phổng phao và cực tình cảm này, Trương Quỳnh Anh tận dụng hết mọi thời gian ở bên con để bù lại những ngày hai mẹ con xa cách. Hai mẹ con trò chuyện đủ điều, cùng ăn những món ngon và nhất là làm hết những việc mà hai mẹ con suốt 4 tháng qua không làm được.


Gác lại hết mọi công việc, mới đây, Trương Quỳnh Anh dành hẳn một ngày cuối tuần từ sáng đến tối cho con trai 9 tuổi của mình. Buổi sáng, hai mẹ con dậy thật sớm, ăn sáng cùng nhau. Để an toàn cho sức khoẻ giữ mùa dịch, mẹ con Trương Quỳnh Anh cùng vui chơi tại công viên trong khu nhà thay vì đi ra ngoài các khu vui chơi hay trung tâm thương mại. Buổi chiều, cô và con cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thoải mái nhất khi cùng nhau đi bơi. Cùng con trai Sushi đi bơi, nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng chuẩn và nhan sắc trẻ trung nổi bật dù bước qua độ tuổi 30. Chọn cho mình bộ đồ bơi liền thân màu đỏ đô, Trương Quỳnh Anh khoe trọn vai trần cùng vòng eo “con kiến”, làn da trắng mịn. Nữ ca sĩ tận hưởng thời gian bình yên, thoải mái cùng con trai sau thời gian dài hai mẹ con xa cách.


Nói về bản thân mình ở thời điểm hiện tại, Trương Quỳnh Anh cho biết cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng nhất. “Tôi thích cảm giác tự do, nhẹ nhàng, không vướn bận như bây giờ. Mỗi ngày, tôi ra ngoài từ sáng sớm và về nhà tối mịt sau một ngày làm việc. Những ngày rảnh, tôi dành thời gian riêng cho gia đình như đưa đón và dành thời gian cho con trai, cùng con học online. Hai mẹ con sẽ cùng nhau ăn những món ngon, mua sắm những vật dụng nho nhỏ trang hoàng cho căn nhà của mình thêm mới mẻ. Những ngày cuối tuần nếu không bận rộn, là lúc căn nhà tôi ngập tiếng cười khi gia đình chị gái sang chơi, nấu nướng tiệc tùng. Bao nhiêu đó cũng đủ để tôi “sạc đầy pin” cho mình để tiếp tục một tuần kế tiếp bận rộn”. – Trương Quỳnh Anh tâm sự.

Chia sẻ về con trai của mình, Trương Quỳnh Anh cho biết con trai Sushi như một người bạn thân của mình. Cô không nghiêm khắc, cứng nhắc trong cách dạy con mà để con tự lập từ nhỏ. Nữ ca sĩ thường xuyên tâm sự với con như hai người bạn thân để con có thể tự do, thoải mái chia sẻ những khó khăn, vấp váp hay suy nghĩ của mình với mẹ.


Bé Sushi năm nay lên 9 tuổi, đang học lớp 4 tại một trường Quốc tế nên khá trưởng thành và tự lập khiến Trương Quỳnh Anh an tâm. Nói về việc muốn con theo nghệ thuật, nữ ca sĩ cho biết ngay từ nhỏ cô không ép buộc hay định hướng cho con theo nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào mà phụ huynh thích. “Con trai mê bóng đá, thích cầu thủ Cristiano Ronaldo hơn là ca hát hay diễn xuất nên tôi không ép con phải làm bất cứ điều gì mà mình thích. Sushi lớn lên và đam mê gì tôi cũng sẽ ủng hộ và giúp con hoàn thành ước mơ đó” – Trương Quỳnh Anh cho biết.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595