Erik gửi lời yêu thương đến mẹ, kể nỗi niềm của người con xa quê qua The Heroes

TTGĐ - Erik, Mỹ Anh, VP Bá Vương và Uni5 tiếp tục gửi món quà âm nhạc tinh thần đến khán giả. Từ ca khúc về mẹ đầy tình cảm đến những bản tình ca nhẹ nhàng, bài hát chống dịch sôi nổi.

"Thần tượng đối thần tượng - The Heroes 2021" tiếp tục thực hiện dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 với sự góp mặt của dàn Master: Nguyễn Hải Phong, Hà Lê và Khắc Hưng. Bên cạnh đó, chương trình còn chào đón sự xuất hiện của nhà báo Diệu Minh.


Mở đầu chương trình, Erik bất ngờ kết hợp với Han Sara của master Nguyễn Hải Phong trong một ca khúc đã khá quen thuộc với khán giả mang tên "Chưa bao giờ mẹ kể". Khác với hình ảnh sôi động trước đây, Erik và Han Sara khiến khán giả xúc động, ngậm ngùi. Đây là bản hit được Erik phát hành 4 năm trước. Tuy nhiên, với bản phối mới và sự hòa giọng cực kỳ ăn ý với Han Sara đã giúp truyền tải nỗi nhớ của những người con xa quê đến gia đình, đặc biệt là nỗi nhớ mẹ trong thời gian giãn cách.

Erik chia sẻ nỗi niềm: “Quê mình ở Hà Nội, đã lâu rồi mình không được gặp mẹ. Erik mang bài hát này để dành tặng cho mẹ của mình và thay lời nói của những người con xa quê muốn gửi gắm tình cảm, chân thành yêu thương đến gia đình của mình”.


Master Hà Lê thấy bất ngờ về sự kết hợp giữa Erik và Han Sara, anh thấy sự hòa quyện trong giọng hát 2 ca sĩ. Khắc Hưng nhận xét: “Không nghĩ Erik và Han Sara có thể hợp nhau đến thế”. Nhà báo Diệu Minh chia sẻ, Erik là nam ca sĩ sở hữu giọng ca khiến cô mê mẩn và cô đang mong chờ màn song ca giữa Erik và nữ ca sĩ Orange trong thời gian tới.


Nếu Erik trao lời yêu thương đến mẹ thì Mỹ Anh lại tâm sự chuyện tình yêu đôi lứa mộc mạc qua ca khúc "Can’t take my eyes off you". Bản “tình ca bất hủ” được Mỹ Anh xử lý khéo với giai điệu hợp thời. Chỉ với một góc quay và "khách mời" là chú cún xinh xắn, Mỹ Anh đã đem lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng đến người xem trong thời gian ai cũng phải “gồng mình” này.

Khắc Hưng dành nhiều mỹ từ để khen ngợi “gà” nhà: “Mỹ Anh chưa bao giờ làm tôi thôi bất ngờ. Mỗi lần bạn ấy xuất hiện, tôi đều mong chờ xem bạn ấy xử lý bài cũ thành mới như thế nào”. Nguyễn Hải Phong cũng khen tài năng của nữ ca sĩ Gen Z bởi việc phối lại một bản nhạc nước ngoài được xem là “kinh điển” không phải dễ. Ở khoảng thời gian giãn cách, Mỹ Anh tiết lộ cô đang học vẽ và học đan từ bà để giúp tâm trạng thoải mái.


Hòa mình theo dòng âm nhạc, VP Bá Vương trèo hẳn lên nóc nhà để tự quay MV tặng người hâm mộ. “Bản thân VP là một người rất sợ độ cao, đó là một khó khăn trong quá trình quay. Quay xong xây xẩm mặt mày luôn, tới ngày hôm sau mới tỉnh” – VP Bá Vương kể về quyết định liều lĩnh.

Lần này, VP Bá Vương kết hợp với nhà sản xuất TDK “trình làng” ca khúc "Cục đá" phiên bản lo-fi (thể loại nhạc chứa các yếu tố không hoàn hảo trong quá trình ghi âm và trình diễn) cực kỳ ấn tượng. Không chỉ là một cục đá đơn thuần, VP Bá Vương “phân thân” thành 4-5 hòn non bộ trang trí cho khu vườn của mình trong MV. Ở phiên bản lo-fi, Khắc Hưng nhận xét bài hát có nhiều chất tự sự hơn, còn Nguyễn Hải Phong thì cảm giác được sự tự tại, bồng bềnh khi theo dõi MV.


Tiếp nối, 4 chàng trai của nhóm Uni5 gửi đến khán giả chiếc MV chân phương, mộc mạc qua ca khúc "Việt Nam chiến thắng". Mặc dù ở nhà nhưng 4 chàng trai của Uni5 vẫn toát lên thần thái và vẻ đẹp trai rạng ngời. Đây là ca khúc do chính Lục Huy sáng tác và phối nhạc bởi nhà sản xuất Nemo.



Khắc Hưng đánh giá cao nam ca sĩ đa tài bởi độ chắc tay trong cách viết lời, truyền tải được nhiều thông điệp tích cực. Qua đó, nhóm được nhận xét trưởng thành nhiều hơn qua từng tiết mục. Những câu từ “cùng tiến lên Việt Nam, cùng đứng lên chiến thắng đại dịch…” được vang lên khiến mọi người bồi hồi mong chờ ngày trở lại “bình thường mới”.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595