Ông chủ sạp rau Minh Râu: "Cho đi để cứu rỗi chính mình"

TTGĐ - Mới đây, trong chương trình Sài Gòn ta thương , ông chủ Minh Râu đã tâm sự với ca sĩ Ngọc Ánh về sạp rau cho đi và quan điểm sống gây xúc động.


Thời gian qua, câu chuyện về ông chủ sạp rau Minh Râu (tên thật là Phạm Hồng Minh , 37 tuổi) ở Biên Hòa (Đồng Nai) cho sinh viên, công nhân nghèo rau miễn phí được cộng đồng mạng chú ý và lan truyền rộng rãi. Đặc biệt, những dòng chữ của anh tuy sai chính tả nhưng hài hước và hào sảng khiến ai cũng thích thú và ấm lòng.

Bén duyên với nghề buôn rau được 11-12 năm nhưng cũng ngót nghét 8 năm ông chủ Minh Râu bắt đầu trích thu nhập hằng ngày để có những phần rau miễn phí tặng sinh viên, công nhân nghèo hoặc bất cứ ai cần. Không chỉ xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ mọi người, Minh Râu tâm sự đó là ước nguyện từ lâu của anh, dù có đôi lúc quên mất và lỡ đánh mất chính mình.


“Tôi thích tự do nên bén duyên với nghề bán rau. Thời gian đầu, ngày tôi kiếm được hơn 1 triệu đồng nhưng lúc đó tôi chơi bời rồi xài tiền hết. Sau những cuộc chơi vô bổ đó, tôi mới nhớ ra ước nguyện của mình. Hồi còn sinh viên khó khăn, mình đã từng suy nghĩ sau này có tiền sẽ mua rau cho các bạn sinh viên xa nhà. Nhưng giờ khi có tiền lại tiêu vào những trò vô bổ, đánh bài đánh bạc thua mà quy ra cả chục tấn rau cũng có. Từ đó tôi quyết định thay đổi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ làm theo sở thích của mình, không nghĩ sẽ dài lâu nhưng quanh đi quẩn lại cũng đã được 8 năm rồi. Miễn phí cho người ta mình cũng thấy vui mà người ta cũng thấy vui. Mình chỉ là làm theo ý thích, chứ không nghĩ từ thiện hay gì hết”, anh Minh cho biết.

Hơn 8 năm cho đi mà không mong nhận lại, nhiều người cũng thắc mắc tiền ở đâu mà Minh Râu cứ cho rau hoài. Tâm sự với ca sĩ Ngọc Ánh, Minh Râu bộc bạch: “Tôi không giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Tôi hay đùa với mọi người nghề bán rau chỉ là nghề phụ, nhưng thực tế là tôi có những thu nhập nhỏ bên ngoài, nên mỗi ngày tôi bớt một chút thu nhập từ việc bán rau để cho rau miễn phí. Thường mỗi tuần tôi miễn phí 3-4 ngày, có tuần thì đủ 6 ngày”. Chia sẻ này khiến ca sĩ Ngọc Ánh vô cùng ngưỡng mộ.


Cũng tại chương trình, Minh Râu khẳng định nguồn rau cho đi đều từ thu nhập cá nhân, hoặc đôi khi bạn hàng ở chợ đầu mối cho thêm thì nhận. Còn lại anh không nhận bất cứ tiền ủng hộ nào của các nhà hảo tâm. “Cũng có nhiều người kêu tôi gửi số tài khoản, hoặc đến tận cửa nhà đưa tôi hàng chục triệu nhưng tôi lắc đầu không nhận. Vì công việc của tôi bận từ sáng đến tối, không có thời gian. Và tôi cũng sợ mình không sử dụng đồng tiền đúng mục đích mà người ta hỗ trợ gửi mình, thì mình làm sai phần tiền đó đi. Mọi người ủng hộ vào thì con số sẽ tăng lên, nhiều người sẽ thành vài chục triệu, vài trăm triệu mà mình không có thời gian giải ngân số tiền đó, mình lại lấy tiền đi đánh bài thì tự mình hại mình”, Minh Râu chia sẻ.

Anh kể thêm, nhiều bạn bè cũng mắng mình “ngu” vì người ta muốn nổi tiếng để nhận quyên góp, còn anh thì được gửi tiền lại không nhận. Có người còn “mách nước” Minh Râu cứ nhận rồi bỏ túi một ít. “Nhưng như vậy thì không phải con người tôi và tôi cũng sống không thoải mái”, anh bày tỏ.


Trong khi đó, vợ và bố mẹ Minh Râu hết lòng ủng hộ anh trong suốt 8 năm qua. Anh Minh cho biết thời gian đầu vợ cũng thắc mắc, nhưng anh đã giải thích cũng như biết tu thân làm ăn, thay vì chơi bời như trước nên vợ rất vui. Minh Râu cũng tiết lộ với Ngọc Ánh về những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy hạnh phúc từ hành trình 8 năm cho rau. Anh kể có người thường xuyên đến nhận rau đã cảm ơn vì nhờ anh mà chị gom góp tiền mua được cho con chiếc xe đạp điện cũ đi học. Hay thỉnh thoảng anh cũng được những người nhận rau mời ăn sáng, họ được thưởng quà bánh cũng không quên tặng lại anh. Chỉ cần những hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến Minh Râu vui lòng.

Được biết, trong thời gian giãn cách xã hội này, anh cũng khó khăn trong việc di chuyển đến các chợ đầu mối để lấy hàng, nhưng vẫn nhiệt tình trao đổi với bạn hàng để bình ổn việc buôn bán, cũng như tìm những nguồn thực phẩm giá tốt cho các hoạt động từ thiện.

Trước khi kết thúc chương trình, Minh Râu cũng nhắn nhủ: “Tôi chỉ mong mọi người giữ gìn sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những ai có điều kiện thì bớt đi một thùng bia, một bữa nhậu để giúp đỡ những người xung quanh vì vẫn còn rất nhiều người khó khăn cần sự giúp đỡ của các bạn”.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595