Kể loạt điểm tốt của Hạnh nhưng bố Lân vẫn còn “ghim” vì đến giờ vẫn chưa được ăn… cua khổng lồ!

TTGĐ - Đến với Gõ Cửa Nhà Táo – Kỳ 4 là chị Hạnh và “team nhà ngoại” gồm: Bố Lân – ông bố mê cua khổng lồ và Phúc – cô con gái rượu nhà Hạnh & Ngọc. Đây là một buổi gặp gỡ thú vị khi một nhà 3 thế hệ, mỗi người 1 phong cách, cá tính cùng ngồi lại với nhau và cùng “khui” ra nhiều chuyện hậu trường hấp dẫn.


Nếu ở Kỳ 3 là chuỗi drama khiến cho các fan hít lấy hít để thì với bộ 3 siêu đáng yêu thuộc “team nhà ngoại”: NSƯT Quốc Trọng, Hồng Ánh và Trịnh Thảo lại cho khán giả cảm giác gần gũi, ấm áp và đầy ắp tình cảm gia đình.


Ở kỳ trước, cô Bông đã hết lời khen ngợi Phước – cậu con trai cực phẩm nhà mình và thử thách ông Lân hãy kể ra hơn 5 điểm tốt của chị Hạnh nên tuần này, NSƯT Quốc Trọng là người được gọi tên đầu tiên tại thử thách “Con tôi giỏi nhất đời”.

“Khi sinh con thì cha mẹ phải hiểu tính con rồi, ông Lân cũng vậy thôi”, ông Lân tự tin hiểu con gái và liệt kê loạt điểm tốt khiến Hạnh (Hồng Ánh) nở mũi. Theo ông, ở Hạnh có lòng vị tha và cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất bao trùm con người của Hạnh. Ông Lân cũng thể hiện sự thông cảm của mình khi biết rằng vì thương bố nhưng không có điều kiện nên Hạnh đành phải chịu đựng mỗi khi bố cằn nhằn. Có thể thấy, bố Lân của Cây Táo Nở Hoa nhìn có vẻ lạnh lùng, khó khăn nhưng thực ra luôn yêu thương con gái, là một người bố tuyệt vời.


Xem đi xem lại mà thương ông Lân, lúc nào cũng thèm cua khổng lồ mà không được con mua cho, ngược lại phải mua cho con rể ăn. Chính vì thế đến với phần “Câu hỏi khán giả”, các fan tiếp tục thắc mắc liệu hết phim, ông Lân có được ăn cua khổng lồ không thì chính chủ đáp rằng: “Lấy đâu ra cua khổng lồ, nó toàn mua cho con cua đồng bé xíu”, câu trả lời cũng là câu thoại quen thuộc trong phim khiến ai cũng bật cười.


Có lẽ nụ hôn của Hạnh dành cho Ngọc tại công viên cũng như các cảnh “bắn tim” là điểm nhấn dễ thương của 2 anh chị nhà ta nên khán giả liên tục thắc mắc liệu đằng sau những cảnh quay này Hồng Ánh có hay bị Thái Hòa trêu chọc không, nữ diễn viên đáp rằng cứ tưởng anh Ngọc trong phim lúc nào cũng khắc khổ, nhưng ngược lại bên ngoài Thái Hòa lúc nào cũng trêu cô, đặc biệt là cảnh hôn:“Nè đừng có thấy tôi đẹp trai quá rồi đè tôi hôn quá nghe chưa… Nảy giờ rình rình muốn hôn tôi dữ lắm nè phải không?”.


Đối với cô con gái nhà anh Ngọc, bé Phúc liên tục bị réo gọi là “Phúc mặt láo” vì những cảnh diễn quá nhập vai nên vô tình bị “ghét lây” ngoài đời, Trịnh Thảo ngậm ngùi chấp nhận: “Thật ra mọi người nói đúng quá nên chả biết làm sao”. Nhưng may mắn có mẹ Hạnh và ông Ngoại kế bên nên Phúc đã nhanh trí cầu cứu. Theo ông Lân, thật ra Phúc là nhân vật đáng thương, bởi vì từ nhỏ đã sống trong một gia đình không hạnh phúc khi các cô chú và cha mẹ suốt ngày cãi nhau và không được chăm lo đàng hoàng. “Ai đã từng đi qua tuổi dậy thì như bé Phúc sẽ hiểu được. Sau này mình trở thành bố mẹ rồi thì mình sẽ hiểu được bố mẹ mình và hiểu được con mình hơn”, chị Hạnh cũng kịp thời ứng cứu con gái. Riêng Trịnh Thảo cũng giải thích rằng ngay từ ban đầu cô cũng cảm thấy khó chịu với nhân vật này vì “quá hỗn”, nhưng cuối cùng cũng hiểu rằng tất cả những hành động của mình chỉ nhằm nhận được sự quan tâm của bố nhiều hơn.


Tiếp sau phần câu hỏi của khán giả chính là phần mini game vô cùng đặc biệt mang tên “Phiên tòa tình yêu nhà Táo”, trong đó bố Lân và Phúc sẽ là “Team truy tố”, truy ra những lỗi sai của anh Ngọc đối với vợ con. Còn chị Hạnh – với tình nghĩa vợ chồng, sẽ là “Luật sư biện hộ” cho anh Ngọc. “Team truy tố” liên tục đưa ra những dẫn chứng về lỗi sai của Ngọc khiến Hạnh nhiều phen lao đao. Thế nhưng với tình yêu thương và sự thấu hiểu của một người vợ, Hạnh đã đưa ra những lập luận biện hộ, giải bày cho cái khó và cái khổ của chồng mình.


“Chuyện hậu trường” – luôn là 1 trong những phần hấp dẫn, thú vị nhất của Gõ Cửa Nhà Táo. Trong phim có phân đoạn bố Lân bật khóc và thổ lộ tình yêu thương dành cho con gái và con rể đã khiến nhiều người xúc động. Đạo diễn đã hé lộ cảnh quay nặng tâm lý này chính là cảnh đầu tiên NSƯT Quốc Trọng thực hiện cho Cây Táo Nở Hoa và cũng là cảnh không có trong kịch bản gốc, nam nghệ sĩ kỳ cựu nhớ lại: “Đừng nhắc nữa làm tôi rùng mình. Mới chân ướt chân ráo từ Hà Nội bay vào mà gặp ngay 1 trường đoạn nặng khủng khiếp.”. NSƯT Quốc Trọng chia sẻ đã làm việc lại với Hồng Ánh và đạo diễn quyết định rằng để cả 2 bố con diễn một cách tự nhiên nhất không bó buộc vào kịch bản, cuối cùng nhận được những thước phim cảm xúc và rất đắt giá khiến đạo diễn Võ Thạch Thảo thán phục về tài diễn xuất của 2 bố con.


Không chỉ có vậy, NSƯT Quốc Trọng, diễn viên Hồng Ánh, Trịnh Thảo vẫn còn rất nhiều câu chuyện hậu trường cũng như những bí mật về vai diễn, về bạn diễn trong Kỳ 4 Gõ Cửa Nhà Táo chắc chắn sẽ khiến fan vô cùng bất ngờ. Kỳ 4 Gõ Cửa Nhà Táo sẽ được phát vào lúc 12h Chủ Nhật – 22/08 trên ứng dụng VieON.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595