Erik khác lạ với tóc hồng, khuấy đảo "The Heroes" với bản hit của Sơn Tùng M-TP

TTGĐ - Kết thúc vòng 4, The Heroes 2021 đầy bùng nổ với những tiết mục đặc sắc. Hiện tại, Erik dẫn đầu bảng xếp hạng với ngân sách gần 174 triệu đồng.

Ở đêm kết thúc vòng Đối đầu 2, Erik biến hình thành "cậu ấm tân thời" với mái tóc xù hồng ấn tượng. Mashup 2 ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" (Sơn Tùng M-TP) và "Yêu 5" (Rhymastic), đội EZ! mang đến phần trình diễn hoàn hảo với không gian âm nhạc vui tươi, sôi động.


Một lần nữa, Erik chứng tỏ mình không còn là “hoàng tử ballad” mà là một nam ca sĩ đa tài, làm chủ mọi cuộc chơi. Đặc biệt, sự góp giọng của “rapper” Khắc Hưng càng làm tiết mục thêm hấp dẫn khiến các Master còn lại và ban giám khảo phấn khích reo hò.

Trên sân khấu, Erik dành lời cảm ơn đến Khắc Hưng: “Cá nhân em qua 3 vòng trước thể hiện rõ cá tính âm nhạc, con người và cá tính của mình bây giờ. Đến vòng này có sự giúp đỡ của anh Khắc Hưng nữa thì em như được trở lại 5 năm trước đây, thời có nhiều nhiệt huyết, sáng tạo, đam mê với nghề”. Nhờ bước tiến rõ rệt, Erik nhận được nhiều lời khen cổ vũ.

Bên cạnh đó, Master Nimbia và Hà Lê cũng bị âm nhạc đậm chất Funky lôi cuốn. Khắc Hưng động viên thành công của producer Ninja Z: “Đôi khi một người nghệ sĩ và một nhà sản xuất âm nhạc quá sa đà vào kỹ năng mà họ quên mất họ đã từng là một khán giả. Em muốn mang lại cảm giác đó, từ góc nhìn khán giả họ mong chờ điều gì. Khi mình làm xong mình nghe lại có cảm thấy nở nụ cười mãn nguyện không. Hôm nay Ninja Z làm rất tốt”.


Ngược lại với “đối thủ”, đội Orange Juice lần này thử sức với tiết mục được phổ nhạc từ bài vè kết hợp giữa dân gian và hiện đại. Bài "Vè nói ngược" lần này do chính “nàng Cam” sáng tác. Với chủ đề thú vị kèm phần beat phối giữa R&B, hiphop và nhạc cụ dân tộc độc đáo, Orange và Monotape đặt cược 70% số điểm.

Nữ ca sĩ trở nên quyến rũ, cuốn hút, ma mị hơn hẳn khi hòa vào từng câu “nghe vẻ nghe ve” thân thuộc. Nếu Nguyễn Hải Phong vẫn mong Erik có thể phô diễn khả năng rap thì nàng Cam không những tự viết lời mà còn “cân” luôn cách rap khá bắt tai.


Giọng ca “Khi em lớn” chia sẻ về Hà Lê: “Master nhà em ra đề trễ lắm mọi người, vừa trễ vừa khó” khiến Hà Lê ôm mặt ngượng ngùng. Với việc chỉ sử dụng thời gian ngắn để chuẩn bị cho tiết mục, Nguyễn Hải Phong khen ngợi: “Anh đánh giá và khen phần phối ngày hôm nay, hòa âm rất hay, base rất chắc”. Mặc dù sự cố gắng, thay đổi tích cực của Orange đang được công nhận, “nàng Cam” vẫn tiếp tục thua cuộc với số điểm tổng là 62,5 điểm so với 68 điểm của Erik.

Trở lại cuộc chạm trán với Jsol đội Khắc Hưng, Lona gây ấn tượng với bản phối "Nhất chi mai" được lấy ý từ phổ thơ "Cáo tật thị chúng" – một tác phẩm thi kệ nổi tiếng thời Lý – Trần. Cũng giống ý thơ, bài hát xoay quanh những triết lý sống nhân văn. Đây là tiết mục có chiều sâu và mang nhiều nội tâm giúp ghi điểm tuyệt đối.


Xuất hiện trên sân khấu, Lona thu hút ánh nhìn bởi nét đẹp thanh thoát, gợi cảm trong trang phục tứ thân thời xưa. Ngoài ra, khả năng trình diễn của nữ rapper lột xác ngoạn mục. Đặc biệt, phần hát và rap cũng nâng lên tầm cao mới còn âm nhạc thì đậm chất mỹ học.

Nguyễn Hải Phong ngẩn người với khả năng hát nhạc dân gian đương đại của Lona: “Anh đang mê quá. Lâu rồi không được thấy thứ âm nhạc này. Và thứ âm nhạc này đang chở một thông điệp rất là hay”. Bên cạnh đó, Khắc Hưng còn dành lời khen về phần viết lời đoạn rap: “Trong phần viết lời của em anh rất thích, rất sâu sắc. Thú thật đôi khi người viết nhạc chuyên nghiệp như anh mà còn không thể viết được như thế”.


Ở diễn biến khác, đội Giang Danh ngợi ca tuổi trẻ trên nền nhạc old school và funky qua bài "Khi tôi 20". Jsol điển trai với trang phục thể thao khỏe khoắn, phối thêm phụ kiện băng đô phù hợp với không gian âm nhạc của thập niên 90 sôi động, phóng khoáng. Hơn hết, sự hỗ trợ rap từ Master Khắc Hưng càng khiến tiết mục bùng nổ.

Hai màu sắc âm nhạc khác nhau, hai “chiến binh” đều nỗ lực thoát ra vỏ bọc của mình để “chiến đấu” thực thụ, đem đến những tiết mục hay nhất. Kết quả đội Fire Crown có số điểm ấn tượng với 68 điểm và đội Giang Danh được 65,5 điểm. Kết quả Lona đã lấy lại được 50% số tiền đặt cược của lần đấu trước.

Tổng kết vòng 4, đội EZ! đang dẫn đầu bảng xếp hạng với số ngân sách gần 174 triệu đồng. VP Bá Vương bám sát vị trí số 2 với ngân sách ấn tượng 162,5 triệu đồng. Bảng xếp hạng có sự chênh lệch ngân sách lớn giữa chiến binh dẫn đầu và cuối. 2C, Mỹ Anh, Đường số 10 và Orange Juice là 4 đội đang ở cuối đường đua và có khả năng bị loại ở vòng chơi kế tiếp.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595