Ca sĩ Carol Kim tiết lộ cuộc sống khó khăn tại Mỹ, phải chật vật bưng bàn kiếm sống

TTGĐ - Ca sĩ hải ngoại Carol Kim (tên thật là Hoàng Kim Hoa) sinh ra tại Châu Phú thuộc thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chắc hẳn giọng ca của cô ca sĩ mang hai dòng máu Việt Nam và Mã Lai - Carol Kim không còn xa lạ đối với thính giả tuổi trung niên từng theo dõi hoạt động ca nhạc từ khi chị còn trong nước.

Xuất hiện tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 74, ca sĩ Carol Kim trải lòng cùng MC Thúy Nga về cuộc sống và những chuyện đời tư chưa từng được tiết lộ với công chúng. Trái ngược với vẻ hào nhoáng trên sân khấu là cuộc sống bình dị của chị cùng gia đình trên đất Mỹ.

Carol Kim là người con thứ 7 trong gia đình gồm 11 người con. Mặc dù yêu thích ca nhạc từ lúc còn ấu thơ, nhưng Carol Kim không được bố ủng hộ theo sự nghiệp cầm ca. Ông đã nhiều lần cấm cản chị đi con đường mà ông cho rằng không thích hợp với một gia đình theo đạo Hồi giáo. Quyết tâm theo đuổi đam mê, Carol Kim từng cầm bản nhạc vào nhà vệ sinh tập hát để tránh ánh mắt theo dõi của bố. Chính sự nỗ lực hết mình, chị đã thuyết phục được gia đình và theo đuổi thành công sự nghiệp ca hát.


Carol Kim bắt đầu bước lên sân khấu với cái tên Hoàng Hoa tại một cuộc thi âm nhạc tại Buôn Mê Thuột. Chị chia sẻ: “Lúc đó hình như tôi chỉ có mười mấy tuổi thôi. Cuộc thi diễn ra ở Ban Mê Thuột. Tôi đã hát ca khúc Bước chân chiều Chủ nhật và đoạt giải Quán quân. Giải thưởng khi đó là một cây đàn thôi”.

Tại chương trình, MC Thúy Nga vô cùng bất ngờ về nghệ danh của chị: “Hồi nhỏ đi hát tôi lấy tên là Hoàng Hoa. Cho đến khi nổi lên từ bài Oh, Carol, ban đầu tôi tính lấy chữ Carol thôi, nhưng vì nghe cái tên đó sợ bị lầm tưởng là ngoại quốc nên mới ghép tên giữa của tôi là Kim. Và cái tên Carol Kim ra đời từ đó” - Carol Kim chia sẻ.


Bất ngờ chinh phục tất cả khán giả có mặt trong một đêm tại vũ trường qua nhạc phẩm bất hủ Moon River, tiếng hát Carol Kim đã được nhạc sĩ Lê Văn Thiện để mắt tới. Ông đã giới thiệu chị với nam ca sĩ tiếng tăm thời đó - Pat Lam và khán giả Việt Nam dần biết đến chị nhiều hơn.

Trình độ ngoại ngữ của Carol Kim ngày càng tốt, nhiều khán giả nhận xét rằng khó có thể nhận ra giọng hát đó là của một người Việt Nam. Bên cạnh đó, chị cũng thổ lộ với MC Thúy Nga rằng chị cũng tập tành hát tiếng Việt, bài hát đầu tiên được khán giả chú ý là bài Hãy khóc đi em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đi đâu khán giả cũng yêu cầu hát bài đó và đến bây giờ vẫn vậy. Với chất giọng khàn khàn đặc biệt chị đã thể hiện xuất sắc những bài nhạc Việt trong những bộ phim ngày xưa như: Xa lộ không đèn, Điệu ru nước mắt, Biển động...


Nữ ca sĩ Carol Kim cũng chia sẻ với MC Thúy Nga bí quyết giữ lửa nghề suốt 50 năm: “Chị không bao giờ biết nhàm chán. Cứ nghe hát là vui, nhưng mình sợ người ta nhàm chán mình thành ra mình cứ chải chuốt những gì mình có. Khi lên sân khấu chị sẽ thay đổi bài bản và cách trình diễn. Cái đó làm động lực cho mình rất tự tin”.

Sau khi rời Việt Nam sang nước ngoài định cư, Carol Kim đã bôn ba rất nhiều nơi, ban đầu ở Chicago sau đó qua Houston, sau này chị sinh sống và đi hát tại Cali. Được biết tại Houston, Carol Kim đã gặp và cộng tác với rất nhiều người Việt Nam và đi hát đến tận bây giờ. Carol Kim tiết lộ: “Chị qua Mỹ trước năm 1975. Thời gian đầu, chị làm công việc bưng bàn khoảng chừng vài ba tháng thì chị đi hát cho club Mỹ, vừa bưng bàn vừa hát. Khi về đến Cali thì hát 100% luôn”.


Sau nhiều năm vất vả để tạo dựng tên tuổi, sự nghiệp trên đất Mỹ, ca sĩ Carol Kim hiện tại có cuộc sống yên bình và khiến bao người mơ ước. Chị đã có hai người con, được biết con trai chị đã có gia đình, còn cô con gái cũng theo đuổi sự nghiệp ca hát và sinh sống tại Los Angeles. Để có được cuộc sống như hiện tại, chị cũng đã trải qua đổ vỡ nhiều lần, chị chia sẻ: “Cuộc đời tôi cũng ba chìm bảy nổi lắm, người ta nói đào hoa hay lận đận là thuộc về tôi đó”.


Hành trình Gõ cửa thăm nhà của MC Thúy Nga vẫn tiếp tục với nhiều câu chuyện về cuộc sống, con người Việt Nam trên đất Mỹ, phát sóng vào 22h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 22h45 trên kênh Youtube MCV Media và ứng dụng NetLove.

Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595