Xúc động lý do Hàn Thái Tú sang Mỹ với 500 ngàn đồng

TTGĐ - Rời Việt Nam qua Mỹ định cư, Hàn Thái Tú trải lòng về cuộc sống cô đơn, “mất trắng” khi kinh doanh vì dịch COVID - 19 hoành hành.

Trắng tay vì dịch

Hàn Thái Tú sinh năm 1980. Anh là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thế hệ 8X. Hàn Thái Tú - nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thế hệ 8x, được mệnh danh là “Ngôi sao miền Tây”. Tên tuổi của anh gắn liền với phim Trái đắng, Đêm Bến Tre, Trinh thám Sài gòn và những ca khúc như: Nghèo mà có tình, Thà em đừng nói yêu tôi, Huynh đệ tương tàn... Những năm gần đây, nam ca sĩ khá im hơi lặng tiếng, ít xuất hiện trên sân khấu vì quyết định sang Mỹ định cư.

Hàn Thái Tú cho biết, khi quyết định rời Việt Nam là anh muốn thử thách bản thân và tìm hướng đi mới. Một trong những lý do khiến anh đặt chân đến xứ cờ hoa là cảm thấy mô hình ca nhạc của mình đã mai một dần, sự nghiệp bắt đầu có nhiều trở ngại phát triển.

Nhắc lại một thời đỉnh cao, nam ca sĩ rất hào hứng nhưng cũng có chút chạnh lòng. “Hồi xưa, có khi đi hát 2-3 tháng mới về. Tôi nhớ thời 2002, 2003, đi cano hát ở miền Tây là cả một biển 4000 - 5000 người rần rần lên. Tôi hạnh phúc lắm.

Nhưng 7-8 năm lại đây, tôi nhận ra cái hình của mình trên poster nó đã dần tụt xuống, nhỏ dần. Bầu show cũng bảo mình hát sớm để nhường các ca sĩ sau. Bây giờ đâu đi hát được như hồi xưa, ở bên đây một tuần có được ba show là thuộc dạng dữ dằn rồi, mà lâu lắm rồi chưa được hát 3 show.

Tôi đã xác định rõ một điều là mình đi ngựa mà con ngựa đó chết rồi, thì phải xuống đi bộ thôi. Chính vì điều đó mà tôi bước qua xứ lạ quê người để thử thách bản thân, tìm hướng đi mới cho mình. Nếu như để yêu và muốn sống với nghệ thuật, Tú phải có một cái nghề tay trái vững hơn”, anh nói thêm.


Không ồn ào, khoa trương mà âm thầm xây dựng cho mình một lối đi riêng nhưng vẫn cống hiến cho nghệ thuật, đó có lẽ là lối đi riêng mà Hàn Thái Tú đã chọn.

Để hòa nhập cuộc sống nơi xứ người, Hàn Thái Tú trải qua không ít buồn tủi, cô đơn và khó khăn: “Định cư ở đây cũng 4-5 năm mới thấm đẫm cuộc sống người Việt ở Mỹ, nhiều khi cũng buồn, cũng tủi thân. Khi qua Mỹ, cái tuổi của mình cũng không còn trẻ để tiếp thu lẹ, nên phải đi học lại từ ABC như con nít”

Tại Mỹ, Hàn Thái Tú đã làm công việc nấu và giao đồ ăn trong gần một năm. Toàn bộ số tiền tích góp từ công việc này, cộng với tiền dành dụm của 20 năm đi hát, anh “hùn vốn” mở nhà hàng hải sản với bạn. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh, dịch bệnh diễn biến khó lường khiến nhà hàng không thể duy trì, dẫn đến việc anh “trắng tay”.

Khó khăn liên tục dồn tới, nhưng Hàn Thái Tú vẫn giữ được tinh thần lạc quan, ý chí gầy dựng sự nghiệp. Nhờ những tình cảm, sự quan tâm của các anh chị em nghệ sĩ, các bầu show, nam ca sĩ cũng phần nào vơi sự tủi thân, cô đơn nơi xứ người.

Hàn Thái Tú tiết lộ một vật anh mang từ Việt Nam qua và gìn giữ suốt mấy năm trời: “Khi qua đây tôi mang theo tờ tiền 500 ngàn, để đợi một ngày đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Tú vẫn giữ tờ tiền đó 5 năm nay chưa có cơ hội xài”.


Tuổi thơ bị tổn thương vì thiếu tình cha

Ngoài âm nhạc, Hàn Thái Tú khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tài nấu ăn chuyên nghiệp. Anh chia sẻ, khả năng bếp núc thành thạo của anh một phần cũng là quá trình anh học hỏi trong thời gian đi diễn, và một phần là từ tuổi thơ thiếu điều kiện.

“Hồi nhỏ, gia đình tôi không có điều kiện. Mua ổ bánh mì là mẹ với bà nhường cho mình một phần, mình dồn cục bánh mì đó thật bự để nhai cho đã. Đây cũng là một cái kỷ niệm, để tôi cố gắng phấn đấu hơn cho thế hệ sau”, Hàn Thái Tú kể.

Tuổi thơ không trọn vẹn, thiếu thốn từ vật chất đến tình yêu thương đã để lại cho Hàn Thái Tú một vết thương rất lớn. “Đứa trẻ thiếu tình thương cha mẹ là một sự thiệt thòi và mất mát rất lớn, không gì bù đắp được. Tôi là một trong những trường hợp đó. Khi mới sinh ra là cả ba và gia đình nội qua định cư bên Úc, lúc đó sao sót lại tôi và mất liên lạc. Một khoảng thời gian dài không có tình cha, tôi có rất nhiều tổn thương.

Đôi khi cũng buồn tự hỏi sao cha lại bỏ mình. Khi tôi 13-14 tuổi ba và bà nội có về thăm, tôi đã khóc rất nhiều. Trong khoảng 1-2 năm, ba tôi cứ đi đi về về giữa Đức và Việt Nam, đùng một cái ông mất luôn bên Đức”.

Những điều tổn thương trong quá khứ đã giúp nam ca sĩ có trái tim bao dung, những suy nghĩ sâu sắc về hôn nhân gia đình. Chưa bao giờ, anh ngừng nỗ lực phấn đấu để gia đình hiện tại trọn vẹn nhất có thể.


Hiện tại, Hàn Thái Tú bày tỏ luôn cảm thấy may mắn khi nhận được tình yêu thương của anh chị em nghệ sĩ, và hứa hẹn sẽ sớm trở lại sân khấu để cống hiến cho khán giả. “Là nghệ sĩ có cái 'máu' bên trong rồi, cứ muốn nay đây mai đó đóng góp cho tiếng cười, món ăn tinh thần cho khán giả. Tôi đang chờ từng ngày để được về Việt Nam chạy show. Tôi rất vui vì mọi người còn thương, quan tâm tới mình”, anh chia sẻ.


Khôi Huy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595