Nỗi lòng ăn Tết xa xứ của Hoa khôi 18 thôn vườn trầu Dương Quỳnh Lisa

TTGĐ - Tết với người Việt Nam như là một điều không thể thiếu trong đời sống văn hóa Việt, Tết để người ta quên đi một năm cũ có nhiều vui buồn, đón chào những điều mới của những ngày sắp tới, Tết kéo người ta lại gần bên nhau..., và điều kỳ diệu của Tết là mọi người đều quẳng gánh lo âu để ở bên nhau những ngày xuân, dù bôn ba khắp nơi cũng quay về quê hương gia dình để sum vầy... Thế nhưng Tết năm nay, mọi người đành phải chấp nhận đón cái Tết xa nhau vì… đại dịch!

Hoa hậu Đại sứ tại Pháp Dương Quỳnh Lisa

Người Việt dù ở nơi đâu cũng nhớ về Tết với những điều thiêng liêng đong đầy trong ký ức, dù xa quê cũng câu đối đỏ, cũng bánh chưng xanh, dưa hành, cũng mâm cơm ngày 30 Tết và bữa cơm vui vầy cũng những lời chúc đầu năm...


Dương Quỳnh Lisa rạng rỡ trong những ngày đầu năm mới

Cũng như bao người con xa quê khác, Hoa hậu Đại sứ tại Pháp Dương Quỳnh Lisa cũng dành một khoảng thời gian cho Tết, cũng đi chợ mua sắm, cũng bánh tét, bánh chưng ngày Tết và không quên một mâm cỗ trên bàn thờ ông bà. Tuy đã nhiều năm sống xa quê, nhưng cô vẫn giữ được nếp quê, trưa 30 cúng rước ông bà, sáng mùng một đi chùa, chúc tết. Năm nay vì đại dịch nên những người Việt xa xứ như cô không được về thăm quê, nỗi nhớ ngày xuân xa quê cứ cồn cào trong tim, nhớ ba mẹ, nhớ đường hoa Nguyễn Huệ, nhớ hội hoa xuân Tao Đàn, nhớ phố Ông đồ trong Nhà văn hóa Thanh niên, và nhớ nhất là ngày xuân sum họp bên gia đình sáng mùng một với bao lì xì mừng tuổi ba mẹ...



Ngày Tết Việt trên xứ người, mọi hoạt động đời sống cũng như ngày thường vẫn phải đi làm, cũng phải mở cừa hàng phục vụ khách...., nhưng đặc biệt không khí những vùng có nhiều người Việt cư trú nhộn nhịp hẳn lên.

Năm nay do đại dịch Covid 19, Hoa khôi Dương Quỳnh Lisa phải ăn Tết xa xứ cùng bạn bè nơi đất khách

Cùng nhìn ngắm hình ảnh bữa cơm xa quê của Lisa quây quần cùng cộng đồng người Việt, do chính cô tự tay chuẩn bị, để thấy được tấm lòng người con Việt nơi xứ xa trong những ngày đầu xuân...

Mâm cỗ ngày Tết, Lisa và các bạn kỳ công chuẩn bị đón mừng 1 năm mới để bớt nỗi nhớ quê

Nhân dịp đầu năm Tân Sửu, Dương Quỳnh Lisa gửi đến những lời chúc tốt đẹp về quê nhà và cầu mong đại dịch qua mau để những mùa xuân sau được đón xuân trên quê hương Việt Nam yêu dấu…

Quỳnh Lisa từng đoạt giải Hoa khôi 18 thôn vườn trầu năm 2004 tại Việt Nam. Sau cuộc thi cô sang Pháp du học. Năm 2009 về nước tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam và đoạt giải Hoa hậu có làn da đẹp nhất. Năm 2019, Lisa đoạt vương miện Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu tại Paris. Bên cạnh đó, cô cũng từng bén duyên điện ảnh qua một số phim truyền hình như Những khoảng trời riêng, Câu chuyện cuối mùa thu, Màu của tình yêu....

Cũng như những người Việt khác sống tại Paris, Lisa cũng mong đại dịch đi qua để được về Việt Nam thăm gia đình bè bạn. Những ngày qua, lòng cô càng quặn đau hơn khi nghe tin thiên tai lũ lụt gây nhiều tang thương ở miền Trung của quê hương mình.

Tại Pháp, cô cũng vận động mọi người chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt, do cuộc sống tại Pháp cũng khó khăn trong lúc dịch bệnh nên việc kêu gọi cũng không được nhiều, nhưng cá nhân cô đã chuyển một số tiền về Việt Nam cùng với nhóm thiện nguyên của diễn viên Mã Hiểu Đông, ca sĩ Phạm Quỳnh Như với mong muốn chia sẻ những nỗi đau của bà con vùng lũ trong lúc khó khăn.


Huy  Khôi

Tags: Hoa khôi 18 thôn vườn trầu năm 2004 Dương Quỳnh Lisa, Hoa hậu Đại sứ toàn cầu tại Paris Dương Quỳnh Lisa
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595