Vở diễn "Ai là thủ phạm" của Lưu Quang Vũ thu hút khán giả thành phố

TTGĐ - Tối ngày 18/4, Nhà hát Tuổi trẻ chính thức giới thiệu vở diễn đầu tiên mang tên “Ai là thủ phạm” – tác giả Lưu Quang Vũ đến đông đảo khán giả tại Nhà hát Lớn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của đơn vị nhân dịp kỉ niệm 40 năm thành lập tại khu vực phía Nam.

Ngày 18/4/2018 tại Nhà hát Lớn Thành phố đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa Ban lãnh đạo, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ cùng báo chí và truyền hình. Tối cùng ngày, đơn vị chính thức công diễn vở diễn đầu tiên – Ai là thủ phạm đến đông đảo khán giả thành phố. Vở diễn thu hút sự quan tâm nhất định bởi dàn diễn viên kinh nghiệm, bản lĩnh và chuyên môn cao.


Đây được xem là một trong những hoạt động đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ tại khu vực phía Nam nhân dịp chào mừng 40 năm thành lập. Đơn vị cũng đã lên kế hoạch chi tiết phụ vụ khán giả với nhiều hoạt động, vở diễn đặc sắc trong thời gian tới.

NSƯT Chí Trung, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, cho biết lần này anh dẫn đoàn gồm 70 nghệ sĩ và công nhân viên vào Nam lưu diễn với kinh phí được xã hội hóa hầu hết do các nhà tài trợ ủng hộ nên anh cũng nhẹ gánh lo. NSND Lê Khanh, Phó giám đốc nhà hát, tâm tình rằng: “Trong 40 năm ra đời của nhà hát thì kỷ niệm với khán giả TP.HCM rất nhiều, nghệ sĩ chúng tôi cứ thấy lưu luyến mảnh đất này nên vài năm là lại bay vào hội ngộ. Diễn ở TP.HCM có một cảm giác rất lạ. Bây giờ ban giám đốc chúng tôi đang tập trung đào tạo lớp trẻ, đẩy các bạn lên để thay thế chúng tôi. Hi vọng khán giả sẽ làm quen và yêu mến các bạn

Vở “Ai là thủ phạm” được xem là “phát súng” mở màn hoành tráng và ấn tượng, lấy bối cảnh từ những năm 80 nhưng lại mang đến nhiều ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại. Chính vì thế, vở diễn thật sự mang đến tinh thần lan tỏa, những bài học ý nghĩa sâu sắc và nhiều cảm xúc cho khán giả Sài Gòn.


Vở diễn kể về cuộc sống thường nhật của người dân thành thị trong những năm 80 ở Hà Nội, xung quanh những mảng đời nhỏ lẻ ở một khu tập thể có biệt danh là “Quân khu Phượng Hà”. Một lớp trẻ sinh ra và lớn lên với nhiều cách giáo dục và hoàn cảnh sống khác nhau… Điều đọng lại lớp trẻ này sẽ là những “người lớn” trong giai đoạn hiện nay và có một số còn lãnh đạo cơ quan, đất nước…?!


Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mấy chục năm trước đây, các ông bố bà mẹ giáo dục con cái mình ra sao trong việc uốn độ cong của cành “cây non”… “Nhỏ không vin – lớn gãy cành”… Câu châm ngôn ấy về một lối sống và cách dạy dỗ đạo đức cho con trẻ không trung thực, giả dối.


Và phải chăng sẽ chính là căn nguyên sâu xa giải đáp cho câu hỏi “Ai là thủ phạm” của những hiện tượng cá nhân tha hóa, tham nhũng liên tục nảy sinh trong đời sống của chúng ta hôm nay….


Tính thời sự và đặt để những ý nghĩa nhẹ nhàng như muốn truyền đi thông điệp của vở diễn được nhiều khán giả quan tâm. Bên cạnh đó, phần âm nhạc, đặc biệt là những đoạn rap “rất đời” mang đến cho vở diễn trở nên gần gũi, dung dị và người xem dễ cảm hơn.



Không chỉ vậy, “Ai là thủ phạm” còn được đầu tư kỹ lưỡng về cảnh trí, dàn dựng, âm thanh, ánh sáng một cách hiệu quả, khiến khán giả cảm giác “đã” khi thưởng thức. Với bàn tay đạo diễn của NSƯT Chí Trung – đồng thời cũng là Giám đốc Nhà hát, kịch bản của Lưu Quang Vũ trở nên chân thật và đời hơn trên sân khấu. Đây là một thành quả đáng ghi nhận của tập thể Nhà hát Tuổi trẻ – một món quà gửi đến khán giả thành phố mang tên Bác.

TTGĐ.
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595